Bãi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi
Bãi biển Mỹ khê với làn nước trong xanh như màu ngọc bích, bãi biển uốn cong hình lưỡi liềm có đồi An Vĩnh chắn sóng. Bãi biển cát vàng trải dài rợp bóng rừng dương, những con sóng ôn hòa là điểm đến thu hút đông đảo du khách đến tắm biển. Đặc biệt trong mỗi độ hè về du khách lại tấp nập về với biển.

Cung đường đến biển Mỹ Khê khá thuận tiện, với những khách sạn xa hoa tráng lệ và những nhà hàng mọc lên trên bãi biển với các món ăn hải sản tươi rói. Hiện Mỹ Khê đã và đang trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước khi đi du lịch Lý Sơn – Quảng Ngãi.
Đến với biển Mỹ Khê du khách không chỉ đắm mình vào làn nước trong xanh củ biển mà còn được thưởng thức những hải sản tươi rói. Biển Mỹ Khê nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi khoảng 15km về hướng Đông Đông Bắc, trải dài từ nam cửa Đại với Cổ Lũy cô thôn đến Ba Làng An ở phía Bắc với khung cảnh đẹp tự nhiên như An Hải sa bàn, thạch ky điếu tẩu, cửa biển Sa Kỳ.
Đến với biển Mỹ Khê du khách không chỉ đắm mình vào làn nước trong xanh củ biển mà còn được thưởng thức những hải sản tươi rói. Biển Mỹ Khê nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi khoảng 15km về hướng Đông Đông Bắc, trải dài từ nam cửa Đại với Cổ Lũy cô thôn đến Ba Làng An ở phía Bắc với khung cảnh đẹp tự nhiên như An Hải sa bàn, thạch ky điếu tẩu, cửa biển Sa Kỳ.

Khi nói đến Biển Mỹ Khê nhiều người sẽ nghỉ ngay đến biển Mỹ Khê của Đà Nẵng, mà ít ai biết rằng ở Quảng Ngãi cũng có biển Mỹ Khê tuyệt đẹp, dòng nước trong xanh, một khung cảnh thơ mộng, là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến tắm biển. Đặc biệt là trong mỗi độ hè về, hoặc những ngày nghỉ cuối tuần.

Nếu có dịp đi du lịch Lý Sơn du khách hãy ghé thăm biển Mỹ Khê để được đắm mình vào làn nước trong xanh, nô đùa với từng con sóng ôn hòa, cung đường đến du khách đi men theo đường Mỹ Trà - Mỹ Khê dọc theo sông Trà là tới biển. Du khách có thể đi bằng xe máy, ô tô, hoặc đi theo tuyến xe buýt Mai Linh từ thành phố Quảng Ngãi đến tận bãi biển Mỹ Khê.

Trên đường đến biển Mỹ Khê du khách có thể ghé check- in ở Cầu tre Xóm Lân, Bảo tàng chứng tích Sơn Mỹ, rừng dừa nước Tịnh Khê, và đây cũng là đường đi đến cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn cung đường thơ mộng.

Vậy đến với tour du lịch đảo Lý Sơn - Biển Mỹ Khê du khách cũng không thể bỏ qua những món ăn ngon như bánh xèo tôm một đặc sản trứ danh của biển Mỹ Khê, và thưởng thức những hải sản tươi rói nơi biển đảo .
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




