Bốn món ngon nổi tiếng tại Đảo Lý Sơn bạn nên biết
Những món ngon nổi tiếng tại đảo Lý Sơn nhất định bạn phải thử một lần trong đời như: Ốc vú nàng, cua huỳnh đế hay cháo tôm hùm… là những món ăn ngon nổi tiếng của vùng biển đảo.
Ốc vú nàng

Đặc sản biển đảo Lý Sơn, với lớp vỏ ngoài màu đen xám, mặt trong lấp lánh xà cừ. Món ăn được rất nhiều du khách lựa chọn khi đi du lịch Lý Sơn. Để bắt được ốc, người dân phải ngâm mình dưới nước rất lâu và dùng đèn soi rọi vào tận kẽ đá, dùng mũi dao nhọn tách từng con ốc đang bám chặt vào thành đá.
Ốc vú nàng được chế biến rất đơn giãn như: Luộc, hấp hoặc làm gỏi... Khi thưởng thức du khách sẽ cảm nhận vị ngọt của thịt ốc giòn sần sật, dai và thơm ngậy, một hương vị thơm ngon của biển đảo.
Cua huỳnh đế
Ốc vú nàng được chế biến rất đơn giãn như: Luộc, hấp hoặc làm gỏi... Khi thưởng thức du khách sẽ cảm nhận vị ngọt của thịt ốc giòn sần sật, dai và thơm ngậy, một hương vị thơm ngon của biển đảo.
Cua huỳnh đế

Món ăn thường được giới thượng lưu lựa chọn. Cua huỳnh đế to bằng bàn tay, có hình dáng độc lạ mai như rùa màu đỏ, đuôi nhỏ như tôm và cái đầu to. Cua thường sống ở những vùng biển sạch có đáy cát vàng và nguồn nước trong xanh. Cua huỳnh đế ăn ngon nhất là vào mùa xuân. Cua thường hấp với sả, khi chín vỏ đỏ rực, nóng hổi và thơm. Chấm với muối tiêu ớt xanh và mù tạt bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon riêng mà cua huỳnh đế mang đến cho thực khách.
Cá tà ma
Cá tà ma

Cá tà ma là một loại cá sống ở biển đảo, da có vảy màu nâu đen, thân dẹt, trông như con cá rô phi nước ngọt nhưng to hơn. Cá chủ yếu ở các gành rạn, rất tinh nhanh, khó đánh bắt nên người dân nơi đây gọi là cá tà mà.
Thịt cá dai và ngọt sau khi chế biến. Vào mùa hè, người dân nấu canh hẹ, canh chua, nấu lẩu, cháo.. .Mùa đông, cá thường được nướng và ăn khi còn nóng, hoặc tách riêng phần thịt cá để ra đĩa nước mắm nguyên chất rồi thưởng thức.
Cháo tôm hùm
Thịt cá dai và ngọt sau khi chế biến. Vào mùa hè, người dân nấu canh hẹ, canh chua, nấu lẩu, cháo.. .Mùa đông, cá thường được nướng và ăn khi còn nóng, hoặc tách riêng phần thịt cá để ra đĩa nước mắm nguyên chất rồi thưởng thức.
Cháo tôm hùm

Người dân nơi đây thường chọn những con tôm lớn, nhiều thịt, chắc và ngọt và đem chế biến thành nhiều món như: Hấp, nướng hay rim, nấu canh chua… Tuy nhiên cháo tôm hùm mang lại cho thực khách những hương vị thơm ngon riêng vị ngọt của hải sản và mùi thơm của các loại rau hòa quyện vào nhau khiên cho thực khách không thể nào quên được hương vị riêng của biển đảo Lý Sơn.
Vậy có thể nói đến với tour du lịch Lý Sơn du kahchs không chỉ đắm mình cùng biển đảo bao la, hay thỏa thích check in tại cổng tò vò, hòn mù cu, hang câu…mà đến đây du khách còn được thưởng thức những món ăn hấp dẫn mà không nơi nào có được
Vậy có thể nói đến với tour du lịch Lý Sơn du kahchs không chỉ đắm mình cùng biển đảo bao la, hay thỏa thích check in tại cổng tò vò, hòn mù cu, hang câu…mà đến đây du khách còn được thưởng thức những món ăn hấp dẫn mà không nơi nào có được
Các tin khác
Khám Phá Trải Nghiệm Tắm Khoáng Nóng Serena Resort Kim Bôi
Mình nhớ hồi đó, công việc cứ cuốn mình đi, đầu óc căng như dây đàn. Quyết định đi Serena Resort Kim Bôi là một quyết định bất chợt, chỉ vì nghe đứa bạn kể về nguồn suối khoáng Kim Bôi tự nhiên, "thần kỳ" lắm. Đến nơi, trải nghiệm cái không gian mộc mạc, yên bình với kiến trúc tre nứa, đá cuội đã làm mình thấy dễ chịu ngay lập tức. Nhưng thứ khiến mình "mê mẩn" và thực sự muốn kể cho bạn nghe, chính là khu vực tắm khoáng nóng Serena Resort – một trải nghiệm thư giãn thực sự giúp mình "sạc" lại năng lượng.
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.




