Chiêm ngưỡng đàn cá heo gần 30 con tại vùng biển Cô Tô
Trong thời gian gần đây, khi đến với du lịch Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh, đã liên tục chứng kiến sự xuất hiện của các đàn cá heo và cá voi, mà cư dân địa phương đã ghi lại.

Trong thời gian gần đây, ở huyện đảo Cô Tô đã có thông tin về sự xuất hiện của một đàn cá heo gồm khoảng 30 con trên vùng biển của địa phương này, được cư dân địa phương ghi lại.
Khi đang câu mực tại cồn Phài nằm cách bờ biển thị trấn Cô Tô khoảng 2 đến 3km, một người dân đã chứng kiến một đàn cá heo với hàng chục con nổi lên trên mặt nước và đã dùng điện thoại để ghi lại cảnh này.
Khi đang câu mực tại cồn Phài nằm cách bờ biển thị trấn Cô Tô khoảng 2 đến 3km, một người dân đã chứng kiến một đàn cá heo với hàng chục con nổi lên trên mặt nước và đã dùng điện thoại để ghi lại cảnh này.

Các cư dân địa phương cho biết rằng, thường xuyên có một vài con cá heo lên mặt nước ở vùng biển Cô Tô, nhưng gần đây số lượng đã tăng lên đáng kể, lên tới hàng chục con.
Trước đó, vào giữa tháng 12 năm 2023, cán bộ từ Đồn biên phòng Cô Tô trong quá trình tuần tra cũng đã ghi lại được hình ảnh của một đàn cá voi xuất hiện ở phía đông nam của đảo Cô Tô, cách bờ biển khoảng 6 hải lý.
Trước đó, vào giữa tháng 12 năm 2023, cán bộ từ Đồn biên phòng Cô Tô trong quá trình tuần tra cũng đã ghi lại được hình ảnh của một đàn cá voi xuất hiện ở phía đông nam của đảo Cô Tô, cách bờ biển khoảng 6 hải lý.

Ngoài cá voi và cá heo, tại bãi biển Đông thuộc đảo Cô Tô, cư dân cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của các cá thể rùa biển quý hiếm vào tháng 8 năm 2022.
Trước đó, Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô đã phát động và khuyến khích người dân cũng như du khách tránh sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa một lần khi đến thăm đảo. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, huyện Cô Tô đã áp đặt lệnh cấm du khách mang theo đồ nhựa dùng một lần khi đến với du lịch Cô Tô.
Trước đó, Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô đã phát động và khuyến khích người dân cũng như du khách tránh sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa một lần khi đến thăm đảo. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, huyện Cô Tô đã áp đặt lệnh cấm du khách mang theo đồ nhựa dùng một lần khi đến với du lịch Cô Tô.

Để thực hiện quy định này, lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng tại huyện Cô Tô sẽ thiết lập các chốt kiểm soát tại cảng Cô Tô. Các đơn vị vận tải, tàu du lịch, dịch vụ lưu trú cần tuân thủ quy định này bằng cách thay thế đồ nhựa bằng các sản phẩm có chất liệu thân thiện với môi trường và thông báo quy định cho khách hàng.
Công việc này đã góp phần tăng cường nhận thức của cộng đồng và du khách về việc bảo vệ môi trường, thúc đẩy thay đổi hành vi và thói quen trong việc quản lý và sử dụng rác thải nhựa.
Công việc này đã góp phần tăng cường nhận thức của cộng đồng và du khách về việc bảo vệ môi trường, thúc đẩy thay đổi hành vi và thói quen trong việc quản lý và sử dụng rác thải nhựa.

Thị trấn Cô Tô đã thành lập 40 đội tự quản vệ sinh môi trường tại 4 khu dân cư, và hàng tuần vào thứ năm, các đội này ra quân dọn dẹp môi trường trên địa bàn.
Nhờ những biện pháp này, môi trường biển tại huyện đảo Cô Tô đã được cải thiện đáng kể. Một số loài động vật quý hiếm như rùa biển, cá heo và cá voi đã xuất hiện trở lại gần bờ biển sau nhiều năm vắng bóng. Hệ sinh thái biển đang bắt đầu phục hồi, với rạn san hô bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Và tại Lê Travel đang có những chuyến tour du lịch Cô Tô cũng như các địa điểm trong và ngoài nước với chi phí vô cùng hợp lý. Cùng với đó là những chia sẻ về kinh nghiệm du lịch Cô Tô luôn được chúng tôi cập nhật mới nhất đến du khách.
Nhờ những biện pháp này, môi trường biển tại huyện đảo Cô Tô đã được cải thiện đáng kể. Một số loài động vật quý hiếm như rùa biển, cá heo và cá voi đã xuất hiện trở lại gần bờ biển sau nhiều năm vắng bóng. Hệ sinh thái biển đang bắt đầu phục hồi, với rạn san hô bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Và tại Lê Travel đang có những chuyến tour du lịch Cô Tô cũng như các địa điểm trong và ngoài nước với chi phí vô cùng hợp lý. Cùng với đó là những chia sẻ về kinh nghiệm du lịch Cô Tô luôn được chúng tôi cập nhật mới nhất đến du khách.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




