Đảo khỉ nằm giữa làng biển Miền Trung
Đến với Đức Phổ, Quảng Ngãi, du khách sẽ bắt gặp một vùng núi đồi nằm giữa làng và biển đảo bao la, đây là nơi trú ngụ của bày khỉ, khi vào tham quan du khách có thể cho chúng ăn và chụp hình bên bày khỉ tinh nghịch.

Đức Phổ du khách không chỉ tham quan những khung cảnh thơ mộng, mà còn bắt gặp những con người hiền hậu mến khách, luôn tỏ nụ cười thân thiện mến khách. Nếu du khách muốn tìm hiểu về bày khỉ nơi đây có thể hỏi thăm người dân.

Những chú khỉ thường vào nhà dân tìm đồ ăn, có những chú khỉ tinh nghịch rất gần với người, khi du khách tới gần khỉ cũng không hề tỏ ra sợ, mà còn ngang nhiên ngồi ăn đồ. Sau khi ăn no thỏa thích, khỉ còn “khọt khẹt” rồi dùng tay gãi hai bên má làm trò, trông… rất tinh nghịch.
Có khi cả đàn khỉ từ 5 - 7 con kéo xuống làng vặt trụi trái cây, trộm hoa quả và bánh kẹo dâng cúng trên bàn thờ nơi sân nhà trước sự xua đuổi của chủ nhà. Người dân nơi đây khi thấy khỉ dù có duổi chúng vẫn vơ được cái gì đó rồi trèo lên cây…
Có khi cả đàn khỉ từ 5 - 7 con kéo xuống làng vặt trụi trái cây, trộm hoa quả và bánh kẹo dâng cúng trên bàn thờ nơi sân nhà trước sự xua đuổi của chủ nhà. Người dân nơi đây khi thấy khỉ dù có duổi chúng vẫn vơ được cái gì đó rồi trèo lên cây…

Nếu có dịp đi du lịch Lý Sơn - Quảng Ngãi du khách hãy ghé thăm Đức Phổ để được ngắm nhìn những bày khỉ tinh nghịch, chúng có thể đánh đu trên ngọn tre và rượt đuổi nhau chí chóe, những ngọn tre uốn cong nghiêng ngả sau những cú vươn nhảy, chụp bám, cảnh tượng trông như màn trình diễn xiếc.
Vào những trưa hè có những nhíp ảnh gia đến đảo để săn ảnh cùng bày khỉ tinh nghịch, và cũng đá ghi được những tấm hình khá sinh động. Nơi đây có khỉ đuôi dài và đuôi ngắn. Tuy nhiên không ai biết về thời điểm xuất hiện của đàn khỉ. Chúng hay kéo xuống làng, nhất là vào mùa nắng, khi thiếu thức ăn và nước uống. Mặc dù chúng phá phách, người dân có xua đuổi nhưng không ai làm hại đến chúng. Nhân dân trong thôn luôn cảnh giác nhằm ngăn ngừa kẻ xấu đến săn bắt khỉ, nên cho tới nay đàn khỉ vẫn bình an vô sự sống bên làng.
Vào những trưa hè có những nhíp ảnh gia đến đảo để săn ảnh cùng bày khỉ tinh nghịch, và cũng đá ghi được những tấm hình khá sinh động. Nơi đây có khỉ đuôi dài và đuôi ngắn. Tuy nhiên không ai biết về thời điểm xuất hiện của đàn khỉ. Chúng hay kéo xuống làng, nhất là vào mùa nắng, khi thiếu thức ăn và nước uống. Mặc dù chúng phá phách, người dân có xua đuổi nhưng không ai làm hại đến chúng. Nhân dân trong thôn luôn cảnh giác nhằm ngăn ngừa kẻ xấu đến săn bắt khỉ, nên cho tới nay đàn khỉ vẫn bình an vô sự sống bên làng.

Để đến được đây du khách phải băng qua những đỉnh núi nhấp nhô những bụi cây giữa trưa hè của dải đất Miền Trung, đến với đảo khỉ là một vùng núi đồi nằm giữa làng và biển đao bao la. Những vách đá dựng đứng nằm sát mép biển khiến nhiều người choáng váng khi nhìn xuống cảnh tượng sóng ầm ầm vỗ vào bờ đá.
Tại đảo có các hang đá. Có hang đá rộng, chứa đến cả hàng chục người với cửa hang hẹp, phải nằm sấp rồi trườn vào bên trong. Nhiều hang nối thông nhau tựa như mê cung đầy mê hoặc, khó tìm được lối ra. Bên trong là những hang: Lũng Ồ, Hóc Mó, Hòn Mồng, Hòn Son… thành nơi trú ngụ lý tưởng của loài khỉ. Chúng thường ăn trái cây và nhiều loại hải sản sinh sống dưới nước cạnh những ghềnh đá.
Tại đảo có các hang đá. Có hang đá rộng, chứa đến cả hàng chục người với cửa hang hẹp, phải nằm sấp rồi trườn vào bên trong. Nhiều hang nối thông nhau tựa như mê cung đầy mê hoặc, khó tìm được lối ra. Bên trong là những hang: Lũng Ồ, Hóc Mó, Hòn Mồng, Hòn Son… thành nơi trú ngụ lý tưởng của loài khỉ. Chúng thường ăn trái cây và nhiều loại hải sản sinh sống dưới nước cạnh những ghềnh đá.

Khi hoàng hôn buông xuống bao phủ cả núi đồi, những chú khỉ đuôi dài bình thản băng qua các tảng đất trống leo lên tảng đá to ngồi trầm ngâm, khi trời nahs nhem tối rất nhiều chú khỉ cũng leo lên trên những tảng đá như trêu đùa với du khách đến thăm đảo.

Vậy hãy đồng hành cùng Lê Travel đến với tour du lịch Lý Sơn du khách hãy ghé thăm Đức Phố để được trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây, và check in bên những đàn khỉ tinh nghịch ngồi trên những phiến đá, ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống mặt biển đầy thơ mộng.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




