Đi du lịch Phú Quốc mùa nào đẹp
Những năm gần đây, Phú Quốc trở thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng không chỉ cho khách trong nước mà cả khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của “hòn đảo Viễn Đông”, quý khách nên tham khảo kỹ lưỡng thời điểm thích hợp để ghé thăm nơi này.

Nếu như miền Bắc có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông thì Phú Quốc chỉ có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Nguyên nhân bởi “hòn ngọc” nằm ở vị trí đặc biệt của vịnh Thái Lan, chịu ảnh hưởng lớn khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo.
Mùa khô của Phú Quốc kéo dài từ tháng 10 - tháng 4 năm sau. Nếu như vẫn còn băn khoăn đâu là thời điểm thích để đi thì đây chính là câu trả lời cho bạn.
Đây là lúc Phú Quốc đón những ánh nắng gay gắt từ mặt trời bao phủ lên khắp bãi cát, mặt biển. Mặc dù hứng chịu thời tiết hanh khô nhưng bù lại du khách được đắm mình trong những làn nước trong xanh, lấp lánh, dạo bước trên bãi cát vàng óng trải dài.
Mùa khô của Phú Quốc kéo dài từ tháng 10 - tháng 4 năm sau. Nếu như vẫn còn băn khoăn đâu là thời điểm thích để đi thì đây chính là câu trả lời cho bạn.
Đây là lúc Phú Quốc đón những ánh nắng gay gắt từ mặt trời bao phủ lên khắp bãi cát, mặt biển. Mặc dù hứng chịu thời tiết hanh khô nhưng bù lại du khách được đắm mình trong những làn nước trong xanh, lấp lánh, dạo bước trên bãi cát vàng óng trải dài.

Ở thời điểm này, quý khách có thể thoải mái vui chơi mà không lo bị những cơn mưa bất chợt phá hỏng kế hoạch. Hơn hết, đây cũng là lúc các môn thể thao biển hoạt động mạnh như: lướt sóng, đi bộ dưới đáy biển, chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô,...
Phú Quốc đón những cơn mưa đầu tiên vào tầm tháng 4 - tháng 10 và đợt mưa bão vào khoảng tháng 8. Du khách nên tránh đi vào mùa này bởi mưa lớn, biển động khiến cho các hoạt động vui chơi tạm ngừng hoạt động.
Những nơi nên ghé thăm khi tới Phú Quốc:
Nhà tù Phú Quốc
Phú Quốc đón những cơn mưa đầu tiên vào tầm tháng 4 - tháng 10 và đợt mưa bão vào khoảng tháng 8. Du khách nên tránh đi vào mùa này bởi mưa lớn, biển động khiến cho các hoạt động vui chơi tạm ngừng hoạt động.
Những nơi nên ghé thăm khi tới Phú Quốc:
Nhà tù Phú Quốc

Được xây dựng từ những năm chiến tranh Đông Dương, nhà tù Phú Quốc tái hiện bức tranh tàn khốc một cách chân thực thời Pháp thuộc, Mỹ - Ngụy. Đây cũng là nhà tù lớn nhất Đông Nam Á được Pháp xây dựng.
Khu trung tâm
Khu trung tâm

Thị trấn Dương Đông luôn tấp nập du khách hơn những nơi khác nhờ có nhiều khu vui chơi giải trí cho giới trẻ như chợ đêm, bar, quán cafe, trung tâm mua sắm,... Và đặc biệt đừng quên ghé thăm Dinh Cậu, địa điểm đón hoàng hôn đẹp nhất nhì tại Phú Quốc.
Vinpearl Land
Vinpearl Land

- Vinpearl Land là tổ hợp khu vui chơi giải trí có quy mô lên tới 170.000m2 nằm ở phía Bắc đảo. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thu vị như:
- Tham quan vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari với hơn 150 loài động vật quý hiếm. Trải nghiệm cảm giác “nhốt người thả thú” đầy thú vị, không nơi nào có tại Việt Nam.
- Chiêm ngưỡng hơn 9000 loài động vật biển trong bế cá quy mô lớn trong hệ thống Aquarium tại Việt Nam. Nếu có mặt tại đây vào lúc 15h, bạn còn có cơ hội xem biểu diễn nàng tiên cá và cho cá ăn.
- Thử thách bản thân với nhiều trò chơi cảm giác mạnh tại công viên nước như: đường trượt lốc xoáy Tornado, đường trượt siêu tốc, boomerang khổng lồ, đường trượt siêu lòng chảo…
- Đắm chìm vào không gian vui nhộn, sôi nổi của Grand World - “thành phố không ngủ” với các hoạt động tham quan, giải trí, mua sắm,... Đặc biệt, đừng quên thử trải nghiệm ngồi thuyền du ngoạn khắp các con phố mang kiến trúc châu u như đang đặt chân lên thành phố Venice của Ý.
Hòn Móng Tay - Hòn Mây Rút - Hòn Dăm Ngang

Nếu như đã khám phá hết các địa điểm vui chơi trên đảo Phú Quốc, đừng quên book tour tham quan các hòn đảo nhỏ lân cận. Nằm ở phía Nam của đảo Phú Quốc, Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút và Hòn Dăm Ngang mang nét đẹp hoang sơ, bình dị khác lạ.
Trên đường ghé thăm 3 hòn đảo trên, đừng quên trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển tại công viên san hô Namaste. Bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy những rặng san hô, đàn cá đầy màu sắc ở khoảng cách gần.
Sau khi tắm biển và khám phá đảo chán chê, không còn gì thích thú bằng việc thưởng thức các món hải sản ngon trên nhà hàng ngay cạnh biển ngay trên Hòn Mây Rút.
Trên đường ghé thăm 3 hòn đảo trên, đừng quên trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển tại công viên san hô Namaste. Bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy những rặng san hô, đàn cá đầy màu sắc ở khoảng cách gần.
Sau khi tắm biển và khám phá đảo chán chê, không còn gì thích thú bằng việc thưởng thức các món hải sản ngon trên nhà hàng ngay cạnh biển ngay trên Hòn Mây Rút.

Nếu không có cơ hội được đi bộ dưới đáy biển, du khách vẫn có thể tận mắt ngắm san hô, sinh vật biển bằng các dụng cụ lặn như người dân đảo.
Đảo Phú Quốc quả thực là một nơi bất kì ai cũng nên đặt chân tới ít nhất một lần trong đời. Hi vọng những thông tin về hòn đảo Phú Quốc mà Lê Travel chia sẻ sẽ giúp quý khách có một chuyến đi an toàn, như ý.
Đảo Phú Quốc quả thực là một nơi bất kì ai cũng nên đặt chân tới ít nhất một lần trong đời. Hi vọng những thông tin về hòn đảo Phú Quốc mà Lê Travel chia sẻ sẽ giúp quý khách có một chuyến đi an toàn, như ý.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




