Hotline 1

Hotline 2
0915.465.986
Giấy phép

Gò Thì Thùng - Cái nhìn mới về di tích lịch sử

Năm 2008, địa đạo Gò Thì Thùng đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Mỗi năm, khi Tết đến và Xuân về, vào ngày Mùng 9 Tết Nguyên đán, hội đua ngựa truyền thống trên Gò Thì Thùng lại diễn ra, tạo nên một trong những sự kiện đặc biệt và thu hút du khách khi ghé thăm Phú Yên.

Địa đạo chiến đấu
Di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng tọa lạc tại thôn Xuân Thành của tỉnh Phú Yên. Nơi này chỉ cách thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An khoảng 15km về phía Tây.

Gò Thì Thùng được xây dựng trên đỉnh của cao nguyên Gò Thì Thùng, nằm ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển. Với vị trí địa lý cao, được bao bọc bởi nhiều cây xanh, không khí ở đây luôn mát mẻ suốt cả năm.
Vào ngày đó, trước sự mạnh mẽ của kẻ thù, Tỉnh ủy Phú Yên cùng Ban Chỉ huy quân sự Khu V đã quyết định mở ra địa đạo tại Gò Thì Thùng. Công trình này bắt đầu vào ngày 10/5/1964 và kéo dài trong vòng 15 tháng, cho đến tháng 8/1965 khi nó hoàn thành.

Trong thời gian đó, Tỉnh ủy Phú Yên và Huyện ủy Tuy An đã huy động hơn 100 nghìn công nhân thực hiện dự án này. Địa đạo Gò Thì Thùng là một công trình quân sự vững chắc, đòi hỏi sự huy động lớn về nhân lực để xây dựng và hoàn thành, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ thách thức nào từ phía địch, đặc biệt là khi họ áp dụng chiến lược chiến tranh quy mô lớn.
Công trình địa đạo chạy theo hướng Bắc - Nam, xuyên qua Gò Thì Thùng với tổng chiều dài gần 2km, có độ sâu trung bình khoảng 5m so với mặt đất, chiều rộng 0,8m và chiều cao dao động từ 1,6m đến 1,8m, đủ rộng rãi để người đứng và di chuyển khi mang theo ba lô vũ khí và các phương tiện chiến đấu.

Phần đỉnh của đường hầm cách mặt đất từ 3m đến 3,5m. Bên cạnh đường hầm chính và các nhánh dưới lòng đất xung quanh Gò Thì Thùng, quân đội đã đào nhiều lớp chiến hào chặt chẽ, liên kết với nhau và kết nối với hệ thống địa đạo. Dọc theo các chiến hào, quân đội đã triển khai nhiều công sự chiến đấu. Giữa các lớp giao thông hào phía trước và sau địa đạo, họ đã thiết lập các bãi chông, bao gồm chông thấp, bộ binh hành quân và các cọc cao dùng để chống lại máy bay hạ cánh và tiếp địch.
Trong thời kỳ chiến tranh thất bại nặng trên chiến trường, Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự đổ vào miền Nam Việt Nam. Trên cao nguyên An Xuân, nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra, quân dân ta đã ghi nhận nhiều chiến công hùng hậu, góp phần quan trọng vào chiến thắng trong cuộc chiến "Chiến tranh cục bộ" tại miền Nam.

Trận đánh ngày 24/6/1966 đánh dấu một trong những chiến công vĩ đại nhất của quân đội và nhân dân, và liên quan chặt chẽ đến công trình địa đạo Gò Thì Thùng. Trong trận này, công trình địa đạo này đã được sử dụng tối đa, không chỉ là nơi bảo vệ các chỉ huy và quản lý sở, mà còn bảo vệ lực lượng chiến đấu và thương binh suốt thời gian chiến tranh.

Điểm đến du lịch chứa đựng nhiều ý nghĩa
Sau ngày giải phóng, dấu vết của cuộc chiến trên Gò Thì Thùng vẫn còn rõ ràng qua các hố bom, bãi mìn và đạn pháo. Đáng chú ý, cùng với địa đạo Củ Chi ở Thành phố Hồ Chí Minh và địa đạo Vĩnh Mốc ở Quảng Trị, Gò Thì Thùng là một trong ba công trình địa đạo lớn được công nhận tại Việt Nam.
Để bảo tồn di sản, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND huyện Tuy An thực hiện việc tái tạo và phát triển di tích này để mở cửa đón khách du lịch. Công việc trùng tu bao gồm nhiều hạng mục như: xây dựng 2 nhà che cho cửa của địa đạo, 3 nhà che cho giếng, lối đi quanh khu vực di tích, khôi phục 95 đoạn hào địa đạo và lắp đặt 10 bảng hướng dẫn trong khu vực. Ngoài ra, một phòng lớn với diện tích 154m2 đã được xây dựng để tiếp đón và trưng bày các hiện vật, hình ảnh, và tư liệu về những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Hệ thống điện, nước và các nhà vệ sinh công cộng cũng được lắp đặt để phục vụ du khách khi đến thăm di tích.
Địa đạo Gò Thì Thùng là một trong những điểm đến hấp dẫn của du lịch Phú Yên, thu hút du khách nhờ vị trí thuận tiện trên tuyến đường ĐT.650. Sau khi tham quan di tích, du khách có thể ở lại đây để thưởng thức các món ăn dân dã của địa phương như canh rau rừng hay canh chua lá dít.
Ngoài việc khám phá khu di tích địa đạo Gò Thì Thùng để hiểu thêm về những trang sử hào hùng của quân và dân ta trong những năm tháng chiến tranh, du khách có thể ghé thăm Nhà thờ Bác Hồ. Nhà thờ này cách khu di tích Gò Thì Thùng khoảng 10km, nằm giữa đường từ xã An Xuân (huyện Tuy An) đến xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa). Đây là một điểm dừng chân thú vị trong hành trình trở về nguồn, nơi du khách có thể tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ.
Điểm đặc biệt của Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng là khả năng tham gia vào không khí sôi động, vui vẻ và tràn đầy hào hứng của hội đua ngựa diễn ra vào ngày Mùng 9 tháng Giêng hàng năm. Đây là một nét văn hóa đặc biệt của người dân Phú Yên mỗi khi Tết đến và Xuân về.
Hội đua ngựa truyền thống tại địa đạo Gò Thì Thùng có một đặc điểm độc đáo là những "kỵ sĩ" trên lưng ngựa thường là những nông dân lao động, còn những "kỵ mã" trên đường đua thường là những chú ngựa hàng ngày dùng để vận chuyển nông sản từ vùng miền núi phía Tây huyện Tuy An. Vùng đất này có địa hình đồi núi phức tạp, giao thông khó khăn, nên việc nuôi ngựa để vận chuyển hàng hóa là phổ biến. Sự hấp dẫn của hội đua ngựa tại đây nằm ở tính bình dân, chân chất và không chuyên nghiệp, phản ánh đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư trong khu vực này.
Địa đạo Gò Thì Thùng ở Phú Yên không chỉ là nơi kết tụ lòng quyết tâm và ý chí kiên cường, mà còn là biểu tượng cho sự quyết chiến và gìn giữ non sông của nhân dân địa phương. Đồng thời, nó cũng thể hiện ý chí tự lực tự cường của dân tộc, không chỉ trong thời chiến mà còn trong thời bình.

Địa đạo Gò Thì Thùng là một di tích lịch sử đáng để bạn ghé thăm khi khám phá Phú Yên. Hy vọng những thông tin mà Lê Travel cung cấp sẽ giúp bạn có một chuyến hành trình đầy đủ khi đặt chân đến vùng đất này. Đừng quên ghé thăm website Lê Travel để tìm hiểu thêm những kinh nghiệm du lịch Phú Yên luôn được cập nhật mới nhất nhé!

Các tin khác

Kinh Nghiệm Đi Tắm Khoáng Kim Bôi Tại Serena Resort

Kinh Nghiệm Đi Tắm Khoáng Kim Bôi Tại Serena Resort

Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một kinh nghiệm đi chơi cá nhân mà mình đã ấp ủ bấy lâu: chuyến đi tắm khoáng Kim Bôi tại Serena Resort. Phải nói thật, sau những ngày làm việc căng thẳng, mình chỉ mong tìm được một nơi để cơ thể và tâm trí được "sạc pin" hoàn toàn. Và Kim Bôi, Hòa Bình, với nguồn suối khoáng nóng tự nhiên, chính là câu trả lời tuyệt vời nhất!
Chi tiết
Tắm Khoáng Nóng Là Gì? Liều Thuốc Tự Nhiên Giúp Bạn Thư Giãn Cơ Thể

Tắm Khoáng Nóng Là Gì? Liều Thuốc Tự Nhiên Giúp Bạn Thư Giãn Cơ Thể

Cảm giác sau chuyến công tác kéo dài gần hai tuần, người thì rã rời, da dẻ khô ráp, mà tinh thần thì cứ căng như dây đàn. Lúc đó, tôi chỉ ước được "biến mất" khỏi thành phố vài ngày. May mắn thay, cô bạn thân rủ tôi đi chơi cuối tuần và địa điểm mà cô ấy chọn chính là một khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng ở gần Hà Nội.

Chi tiết
Khám Phá Trải Nghiệm Tắm Khoáng Nóng Serena Resort Kim Bôi

Khám Phá Trải Nghiệm Tắm Khoáng Nóng Serena Resort Kim Bôi

Mình nhớ hồi đó công việc cứ cuốn mình đi khiến đầu óc luôn trong trạng thái stress cao độ. Quyết định đi Serena Resort Kim Bôi là một quyết định bất chợt, chỉ vì nghe đứa bạn kể về nguồn suối khoáng Kim Bôi tự nhiên, "thần kỳ" lắm. Đến nơi, trải nghiệm cái không gian mộc mạc, yên bình với kiến trúc tre nứa, đá cuội đã làm mình thấy dễ chịu ngay lập tức. Nhưng thứ khiến mình "mê mẩn" và thực sự muốn kể cho bạn nghe, chính là khu vực tắm khoáng nóng Serena Resort – một trải nghiệm thư giãn thực sự giúp mình "sạc" lại năng lượng.

Chi tiết
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ

Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ

Để tôi kể bạn nghe lần đầu khi tôi nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc là như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Chi tiết
Liên hệ
0915.465.986