Khi hoa gạo trở về trên mảnh đất cố đô
Cảnh đẹp của vùng đất cổ kính được thêm điểm nhấn bởi những cánh hoa gạo bung nở sớm, tạo nên một khung cảnh rực rỡ với lớp màu đỏ tươi trên những cành cây.

Đến với du lịch Huế khu vực của cầu Dã Viên, cây hoa gạo đang bắt đầu rộn ràng nở hoa. Đây là khu vực mà Trung tâm công viên cây xanh Huế đang chăm sóc bốn cây hoa gạo đỏ. Thường thì hoa gạo sẽ nở vào tháng 3 hàng năm, nhưng do tác động của thời tiết, năm nay chúng nở sớm hơn dự kiến.
Tán cây hoa gạo này không chỉ làm đẹp thêm cho khu vực mà còn làm điểm nhấn cho vẻ đẹp của công trình Quan Tượng Đài. Đây là một trong những công trình thiên văn cổ duy nhất còn tồn tại tại Việt Nam, được xây dựng từ triều Nguyễn, nằm ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế. Công trình bao gồm phần nền đài và kiến trúc trên cùng, gọi là đình Bát Phong, với 8 cạnh, 2 tầng mái, và được chống đỡ bằng 12 cột gỗ.
Tán cây hoa gạo này không chỉ làm đẹp thêm cho khu vực mà còn làm điểm nhấn cho vẻ đẹp của công trình Quan Tượng Đài. Đây là một trong những công trình thiên văn cổ duy nhất còn tồn tại tại Việt Nam, được xây dựng từ triều Nguyễn, nằm ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế. Công trình bao gồm phần nền đài và kiến trúc trên cùng, gọi là đình Bát Phong, với 8 cạnh, 2 tầng mái, và được chống đỡ bằng 12 cột gỗ.

Sắc đỏ của hoa gạo cũng làm cho khuôn viên Cung An Định, một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo từ triều Nguyễn vào đầu thế kỷ 20, trở nên rực rỡ hơn. Cung An Định nằm ven sông An Cựu, và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Huế.
Trong mùa hoa gạo nở, du khách và các gia đình thường đến để tận hưởng không khí và chụp ảnh.
Ngoài thành phố Huế, cây hoa gạo cũng được trồng phổ biến ở nhiều địa điểm khác như công viên, đường phố, vỉa hè, làng quê và các công trình tâm linh như đền, chùa tại nhiều tỉnh thành như Quảng Ngãi, Hà Nội, Sơn La, Hà Giang.
Trong mùa hoa gạo nở, du khách và các gia đình thường đến để tận hưởng không khí và chụp ảnh.
Ngoài thành phố Huế, cây hoa gạo cũng được trồng phổ biến ở nhiều địa điểm khác như công viên, đường phố, vỉa hè, làng quê và các công trình tâm linh như đền, chùa tại nhiều tỉnh thành như Quảng Ngãi, Hà Nội, Sơn La, Hà Giang.

Hoa gạo thường có 5 cánh, mùa hoa kéo dài gần một tháng trước khi cây ra lá non. Loài hoa này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như mộc miên, pơ lang. Cây gạo thường cao hơn 10m và trên thân cây có nhiều gai.
Các chùm hoa gạo nở trên nền trời xanh tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt. Những cành hoa gạo còn thu hút các loài chim đến để hút mật.
Các chùm hoa gạo nở trên nền trời xanh tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt. Những cành hoa gạo còn thu hút các loài chim đến để hút mật.

Theo lãnh đạo của Trung tâm Công viên cây xanh Huế, hiện có khoảng 60 cây hoa gạo ở thành phố Huế, được nhập từ các tỉnh phía Bắc để trồng. Các cây hoa gạo này đã phát triển tốt và thích nghi với khí hậu ở Huế, thường cho ra hoa rất đẹp. Đặc biệt, cây hoa gạo ở khu vực gần cầu Dã Viên đã tồn tại hơn 30 năm.
Với những đặc tính của mình, bao gồm việc có hoa đẹp và khả năng sinh trưởng nhanh chóng, cây hoa gạo được đặc biệt quan tâm và được trồng ở các khu vực công viên để tạo thành cảnh quan đẹp mắt, thu hút mọi người dân cũng như du khách khi đến với các tour du lịch Huế.
Với những đặc tính của mình, bao gồm việc có hoa đẹp và khả năng sinh trưởng nhanh chóng, cây hoa gạo được đặc biệt quan tâm và được trồng ở các khu vực công viên để tạo thành cảnh quan đẹp mắt, thu hút mọi người dân cũng như du khách khi đến với các tour du lịch Huế.

Khi hoa gạo nở, đó cũng là lúc mùa rét chuẩn bị kết thúc, nhường chỗ cho những tia nắng mặt trời của mùa hạ.
Dường như chỉ có ở miền Bắc mới có nhiều hoa gạo, nhưng không ngờ rằng thành phố Huế cũng sở hữu nhiều cây hoa gạo đẹp như vậy. Màu sắc của hoa gạo hòa quyện với vẻ đẹp của Huế, tạo ra một khung cảnh thơ mộng không thể nào quên được cho cả dân địa phương và du khách khi đi tham quan và chụp hình.
Dường như chỉ có ở miền Bắc mới có nhiều hoa gạo, nhưng không ngờ rằng thành phố Huế cũng sở hữu nhiều cây hoa gạo đẹp như vậy. Màu sắc của hoa gạo hòa quyện với vẻ đẹp của Huế, tạo ra một khung cảnh thơ mộng không thể nào quên được cho cả dân địa phương và du khách khi đi tham quan và chụp hình.

Mặc dù các cây gạo không mọc gần nhau, nhưng lại cùng bung nở với màu đỏ rực rỡ vào cùng một thời điểm. Những bông hoa có 5 cánh to và dày, mở ra từ ống hình trụ, và nhụy hoa dài tựa như những tia lửa nhỏ. Ngay cả khi đứng xa, hình ảnh của cây gạo và màu sắc đỏ rực ấy vẫn như một ngọn đuốc bùng cháy giữa bầu trời xanh.
Điều đặc biệt của cây hoa gạo ở Huế là chúng được trồng ngay trong thành phố, ven sông Hương (trong khi ở những vùng khác thường trồng ven sông, trên triền đê...), vì vậy việc chụp ảnh với hoa gạo tại Huế đã trở thành một phong tục phổ biến từ lâu. Cùng với chiếc áo dài, chiếc nón lá, màu đỏ rực của hoa gạo như là một điểm nhấn tuyệt vời, tô điểm thêm cho vẻ đẹp đầy lãng mạn của thành phố cổ Huế.
Điều đặc biệt của cây hoa gạo ở Huế là chúng được trồng ngay trong thành phố, ven sông Hương (trong khi ở những vùng khác thường trồng ven sông, trên triền đê...), vì vậy việc chụp ảnh với hoa gạo tại Huế đã trở thành một phong tục phổ biến từ lâu. Cùng với chiếc áo dài, chiếc nón lá, màu đỏ rực của hoa gạo như là một điểm nhấn tuyệt vời, tô điểm thêm cho vẻ đẹp đầy lãng mạn của thành phố cổ Huế.

Nếu có cơ hội bạn hãy đến với Huế dịp này để hòa mình vào cùng hình ảnh đỏ rực của hoa gạo, ghi lại cho mình những bức ảnh quý giá hoặc có thể ngồi lại nghỉ ngơi thư giãn. Và cũng đừng quên ghé thăm website Lê Travel để ghi lại những kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng mới nhất nhé.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




