Kinh nghiệm du lịch ghềnh đá đĩa Phú Yên
Nhắc đến du lịch Phú Yên thì ai ai cũng nghĩ đến tác phẩm nổi tiếng “Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh” của Nguyễn Nhật Ánh, không những thế nơi này còn có những bãi biển xanh cát trắng khiến chúng ta mê mẩn vì vẻ đẹp của sự bình yên này. Nhưng bên cạnh đó Phú Yên có một địa điểm vô cùng độc đáo được thiên ban tặng cho đó chính là Ghềnh đá đĩa, nếu có dịp đến Phú Yên thì địa điểm này bạn không thể bỏ qua nhé. Để tìm hiểu rõ hơn về địa điểm này sao lại độc đáo và thú hút nhiều khách du lịch đến đây khám phá thì hôm nay Lê Travel sẽ chia sẻ cho bạn kinh nghiệm du lịch ghềnh đá đĩa ngay trong phần dưới đây nhé.

Du lịch ghềnh đá đĩa mùa nào đẹp nhất: Phú Yên thuộc khí hậu ôn hoà mát mẻ, vì thuộc khu vực miền trung nên để tránh trường hợp gió bão bạn không nên đi vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 để bạn có được chuyến đi trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé. Thời điểm thích hợp nhất để đi là từ tháng 3 cho đến tháng 8, lúc này thời tiết không nắng quá gay gắt thuận tiện cho việc di chuyển khám phá vẻ đẹp của ghềnh đá đĩa.
Cách di chuyển: vì nằm ở miền trung, khách du lịch miền bắc và miền nam muốn đến đây thì nên chọn di chuyển bằng máy bay, bay tới sân bay Tuy Hoà để tiết kiệm thời gian. Sau khi tới sân bay Tuy Hoà bạn có thể lựa chọn thuê xe máy để di chuyển hoặc nếu bạn đi theo đoàn đông thì có thể lựa chọn Tour du lịch Phú Yên sẽ có dịch vụ đưa đón khám phá các địa điểm ở Phú Yên. Ở đây có hai cung đường di chuyển đến Ghềnh đá đĩa là quốc lộ 1A đi tầm 30km và cung đường biển Tuy Hoà đi tầm 35km, nếu bạn đi theo đường quốc lộ 1A sẽ nhanh hơn còn bạn là người thích ngắm cảnh biển, núi chụp ảnh checkin thì bạn nên đi theo cung đường biển vì đi theo cung đường bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên khiến bạn vô cùng mê mẩn nơi này.
Cách di chuyển: vì nằm ở miền trung, khách du lịch miền bắc và miền nam muốn đến đây thì nên chọn di chuyển bằng máy bay, bay tới sân bay Tuy Hoà để tiết kiệm thời gian. Sau khi tới sân bay Tuy Hoà bạn có thể lựa chọn thuê xe máy để di chuyển hoặc nếu bạn đi theo đoàn đông thì có thể lựa chọn Tour du lịch Phú Yên sẽ có dịch vụ đưa đón khám phá các địa điểm ở Phú Yên. Ở đây có hai cung đường di chuyển đến Ghềnh đá đĩa là quốc lộ 1A đi tầm 30km và cung đường biển Tuy Hoà đi tầm 35km, nếu bạn đi theo đường quốc lộ 1A sẽ nhanh hơn còn bạn là người thích ngắm cảnh biển, núi chụp ảnh checkin thì bạn nên đi theo cung đường biển vì đi theo cung đường bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên khiến bạn vô cùng mê mẩn nơi này.

Thăm quan địa điểm du lịch Ghềnh đá đĩa: Ghềnh đá đĩa được xếp hạng ghềnh đá đẹp nhất thế giới với những phiến đá trải dài được xếp ngay ngắn rất bắt mắt mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho Phú Yên, nơi đây là địa điểm thích hợp để ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển mà bạn không thể bỏ qua, một không gian thiên nhiên tuyệt đẹp yên bình đến lạ. Bạn hãy đến Ghềnh đá đĩa này để bắt chọn khoảnh khắt tuyệt vời này. Ngoài ra bạn có thể trải nghiệm hoạt động picnic ở đây cùng người thân và gia đình nhé.

Đặc sản Ghềnh đá đĩa: Ngoài thăm quan cảnh đẹp ở Ghềnh đá đĩa ra bạn có thể thưởng thức những món ăn đặc sản ở đây như: sò huyết ô loan, cá ngừ, tôm hùm, ghẹ hấp, bún mực, gỏi sứa… đặc biệt là đồ ăn ở đây cực kì là rẻ.
Một số lưu ý khi đến đây:
Một số lưu ý khi đến đây:
- Nhớ sạc pin điện thoại và máy ảnh đầy để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời ở đây nhé, vì bạn đứng chụp góc nào cũng đẹp hết.
- Tại ghềnh đá có nhiều tảng đá dễ trơn trượt vì vậy khi di chuyển trên đây bạn hết sức lưu ý và cẩn thận để tránh bị té ngã, không nên đi giày cao gót ra địa điểm này nhé.

Trên đây là những kinh nghiệm du lịch Ghềnh đá đĩa mà Lê Travel muốn gửi đến bạn khi đi du lịch đến đây, hy vọng những thông tin ở trên giúp bạn bỏ túi một số điều cần thiết trong chuyến đi sắp tới nhé. Ngoài ra bạn nên tìm hiểu kinh nghiệm du lịch Phú Yên để có thể biết nhiều các địa điểm du lịch khác có thể kết hợp với ghềnh đá đĩa.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




