Lễ hội Văn hóa Dinh Thầy Thím
Lễ hội Văn hóa Dinh Thầy Thím thường diễn ra vào các ngày 14, 15, 16 tháng 9 âm lịch hàng năm. Đây là một trong những lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Là một trong những di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, Dinh Thầy Thím được nhiều du khách bốn phương tìm đến và là một trong những nơi thể hiện lòng tín ngưỡng với vợ chồng người đạo sĩ là Thầy và Thím “Chí Đức Tiên Sinh, Chí Đức Nương Nương Tôn Thần” đã cứu giúp dân lành mà còn đến bởi các nghi lễ và nhieuf hoạt động văn hóa dân gian mang đậm bản sắc dân tộc.
Đến đây du khách bên cạnh sự tôn kính biết ơn đến các bậc tiền bối đã có công khai khẩn quê hương, cứu giúp người nghèo. Thông qua lễ hội văn hóa và du lịch Dinh Thầy Thím còn là dịp để giới thiệu và quảng bá tiềm năng du lịch đến du khách và bạn bè quốc tế.
Đến đây du khách bên cạnh sự tôn kính biết ơn đến các bậc tiền bối đã có công khai khẩn quê hương, cứu giúp người nghèo. Thông qua lễ hội văn hóa và du lịch Dinh Thầy Thím còn là dịp để giới thiệu và quảng bá tiềm năng du lịch đến du khách và bạn bè quốc tế.

Nếu có dịp đi du lịch Ninh Thuận vào dịp lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím du khách sẽ được hòa mình vào nhiều chương trình đặc sắc diễn ra trong dịp lễ hội.
Mở đầu của lễ hội diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 9 âm lịch hàng năm là lễ Nghinh thần, rước sắc phong. Ngoài ra còn có các lễ như: Nhập điện an vị, Cúng ngọ chay, Thỉnh sanh, Giỗ Tiền hiền và cúng binh gia, nghi thức chánh lễ… đây là một trong những nghi thức không thể thiếu trong phần lễ hội.
Mở đầu của lễ hội diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 9 âm lịch hàng năm là lễ Nghinh thần, rước sắc phong. Ngoài ra còn có các lễ như: Nhập điện an vị, Cúng ngọ chay, Thỉnh sanh, Giỗ Tiền hiền và cúng binh gia, nghi thức chánh lễ… đây là một trong những nghi thức không thể thiếu trong phần lễ hội.

Sự tích Thầy – Thím sẽ được tái hiện trong phòng trưng bày triển lãm, tái hiện lại cuộc đời của Thầy Thím, cùng những nghĩa cử cao đẹp được thể hiện qua buổi phát cơm từ thiện và thí thực phát lộc.
Ngoài ra trong chương trình diễn ra lễ hội người dân và du khách còn được tham gia nhiều chương trình đặc sắc như: Hội thi làm bánh, thi kéo co...diễn ra ngay tại dinh Thầy Thím.
Ngoài ra trong chương trình diễn ra lễ hội người dân và du khách còn được tham gia nhiều chương trình đặc sắc như: Hội thi làm bánh, thi kéo co...diễn ra ngay tại dinh Thầy Thím.

Trong lễ hội có màn biển diễn Lân – Sư – Rồng và các chương trình ca múa nhạc đặc sắc chào mừng lễ hội và nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc như: Gánh cá, khiêng thúng ra khơi, đan lưới...và nhiều trò chơi lý thú của ngư dân miền biển.

Nhất là trong đêm khai hội còn diễn ra nhiều nghi lễ trang trọng và dâng hương tưởng nhớ Thầy Thím, biển diễn trống và các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc thu hút người dân, du khách đến tham dự.
Có thể nói lễ hội Thầy Thím mang đậm tính nhân văn, nhắc nhở mọi người luôn nhớ về cội nguồn và làm theo những việc nhân nghĩa mà Thầy Thím và các bậc cha ông đã từng làm để cứu giúp người nghèo.
Có thể nói lễ hội Thầy Thím mang đậm tính nhân văn, nhắc nhở mọi người luôn nhớ về cội nguồn và làm theo những việc nhân nghĩa mà Thầy Thím và các bậc cha ông đã từng làm để cứu giúp người nghèo.

Vậy đến với tour du lịch Ninh Thuận du khách không chỉ đắm mình vào khung cảnh biển xanh, cát vàng mà đến đây du khách còn được hòa mình vào nhiều lễ hội đặc sắc. Đặc biệt là ghé thăm Dinh Thầy Thím, và điểm nhấn nhất đó là lễ hội văn hóa – du lịch được diễn ra vào tháng 9 thường niên.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




