Mùa xuân Ấn Độ vào mùa nào
Bạn đang có dự định đi du lịch Ấn Độ vào màu xuân, tuy nhiên bạn chưa biết mùa xuân của Ấn Độ diễn ra vào khi nào, và đi du lịch mùa xuân Ấn Độ có gì đẹp. Vậy để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp đó hãy cùng Lê Travel điểm qua xem mùa xuân Ấn Độ diễn ra khi nào nhé.

Một năm Ấn Độ sẽ có 3 mùa trong năm đó Mùa hè là mùa mưa (gió mùa) và mùa đông, mùa đông bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 1, mùa hè bắt đầu từ tháng 5 lúc này tiết trời oi bức, mùa xuân bắt đầu từ tháng 2 và kéo dài hết tháng 3 tiết trời mát mẻ rất thích hợp cho hành trình vui xuân đón tết của du khách.
Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết đi du lịch Ấn Độ vào mùa nào đẹp thì theo kinh nghiệm du lịch Ấn Độ mà Lê Travel muốn chia sẻ đến các bạn, bạn nên đi vào thời gian từ tháng 3 đến tháng 3 năm sau,lúc này tiết trời ấm áp không quá nứng rất thích hợp cho chuyến du ngoạn của bạn.
Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết đi du lịch Ấn Độ vào mùa nào đẹp thì theo kinh nghiệm du lịch Ấn Độ mà Lê Travel muốn chia sẻ đến các bạn, bạn nên đi vào thời gian từ tháng 3 đến tháng 3 năm sau,lúc này tiết trời ấm áp không quá nứng rất thích hợp cho chuyến du ngoạn của bạn.

Đi du lịch Ấn Độ vào tháng 4 đến tháng 5, tiết trời bắt đầu nắng dần lên và có những cơn mưa rào bất chợt, tuy nhiên vẫn là thời điểm thích ợp cho hành trình tha quan của du khách.

Phương tiện di chuyển đến Ấn Độ
Bạn sẽ phải quá cảnh khi đi du lịch Ấn Độ, bạn sẽ phải bay quá cảnh tại Bangkok, Singapore hoặc Kuala Lumpur để đến Mumbai hoặc Delhi, với các hãng hàng không Indian Airlines, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Air India, khởi hành từ Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh nhé.
Bạn sẽ phải quá cảnh khi đi du lịch Ấn Độ, bạn sẽ phải bay quá cảnh tại Bangkok, Singapore hoặc Kuala Lumpur để đến Mumbai hoặc Delhi, với các hãng hàng không Indian Airlines, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Air India, khởi hành từ Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh nhé.

Những điểm đến không thể thiếu trong hành trình tour du lịch Ấn Độ như:
- Cung điện Hawa Mahal
- Hồ Dal
- Đền Taj Mahal
- Thác Nohsngithiang
- Đền Meenakshi
- Quần đảo Lakshadweep
- Sông Hằng

Những lễ hội đặc sắc diễn ra ở Ấn Độ
- Hội chợ Goa diễn ra 1 tuần giữa tháng 2 hàng năm.
- Sukajkund Mela thường được tổ chức trong nửa tháng đầu tiên của tháng 2.
- Holi – lễ hội đón xuân diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 theo lịch Hindu.
- Diwali – lễ hội ánh sáng và tri thức thường diễn ra vào tháng 10 – 11 hàng năm.
- Hội chợ Pushkar Mela (diễn ra vào tháng 11 hàng năm)

Ngoài ra nói đến Ấn Độ khắc thể thiếu các món ăn ngon hấp dẫn như: Birizza, Tandoori Momos, Idli chiên ớt, Schezwan Dosa, Dosa Khakhra, Pasta cà ri…những món ăn cay nhưng lại rất ngon hấp dẫn, rất thích hợp thưởng thức trong tiết trời xuân.

Hy vọng với những kinh nghiệm du lịch Ấn mùa xuân mà Lê Travel vừa chia sẻ ở trên, sẽ giúp các bạn có chuyến khám phá Ấn Độ thật tuyệt trong chuyến du xuân của mình nhé.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




