Hotline 1

Hotline 2
0915.465.986
Giấy phép

Những cung đường ngắm hoa dã quỳ Đà Lạt tuyệt đẹp

Khi đi du lịch Đà Lạt vào cuối tháng 9 đến hết tháng 11, bạn sẽ được chiêm ngưỡng sắc vàng rực rỡ của Hoa Dã Quỳ ở bất kỳ đâu. Những cung đường, những khu đồi ngập tràn màu vàng tươi của loài hoa nổi tiếng này. Hãy cùng Lê Travel điểm qua những nét đặc trưng của loài hoa này cũng như tìm hiểu những địa điểm ngắm hoa Dã Quỳ đẹp nhất mùa này nhé!

Ngắm hoa Dã Quỳ tại Sân bay Cam Ly cũ - Đèo Tà Nung
Sân bay Cam Ly cũ là một sân bay nhỏ ở thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 3 km về phía tây. Trước đây nơi đây đã từng là nơi đóng quân của Học viện Quân sự, được quân đội Việt Nam sử dụng đến cuối năm 2010. Cho tới nay nơi đây đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng, và là điểm sống ảo của nhiều du khách tìm đến nhất là vào dịp cuối năm khi mùa hoa dã quỳ nở rộ.

Đến đây du khách sẽ đắm mình bên cung đường được bao phủ một màu hoa dã quỳ vàng ruộm, ngay cổng vào đập vào mắt du khách là loài hoa dã quỳ mọc  tập trung thành một bức tường hoa đẹp mắt. Đây là một trong những địa điểm chụp ảnh và ngắm hoa mà các tín đồ có sở thích sống ảo nhất định không nên bỏ lỡ khi có dịp đặt chân đến phố núi. Bên cạnh đó du khách còn có cơ hội tham quan các điểm du lịch vùng ngoại thành Đà Lạt như: núi Langbiang, làng hoa Vạn Thành, thác Voi và chùa Linh Ẩn…

Ngắm hoa dã quỳ tại Đèo Prenn và cao tốc Liên Khương
Khi bước vào mùa hoa Dã Quỳ, đèo Prenn như mang trên mình một tấm áo mới, tỏa sắc vàng rực hai bên đường. Đèo Prenn cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km, tại đây ngoài những cung đường quanh co với rừng thông bạn còn được hòa mình vào với sắc hoa Dã Quỳ tạo nên khung cảnh đẹp.

Đặc biệt vào đoạn qua đèo đến quốc lộ 20 và rẽ phải vào quốc lộ 27 bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức hình đẹp nhất. Theo kinh nghiệm du lịch Đà Lạt, bạn cần lưu ý chạy xe chậm, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn cho mình cũng như có một chuyến đi thật an toàn và ý nghĩa.
Tương tự với đèo Prenn, cao tốc Liên Khương cũng là một lựa chọn tốt. Ở cao tốc Liên Khương có nhiều lối mòn nho nhỏ dẫn vào khu dân cư có nhiều hoa nở. Đặc biệt, khi bạn hướng ánh nhìn của mình về phía núi Voi, bạn sẽ quan sát được toàn cảnh đồi hoa Dã Quỳ nở sắc vàng.

Hoa Dã Quỳ trong khu trung tâm - Đại học Đà Lạt
Hoặc bạn không phải đi đâu xa, ngay trong thành phố Đà Lạt cũng có thể ngắm hoa dã quỳ. Nhưng vì ở trong trung tâm thành phố nên hoa dã quỳ mọc không được nhiều bằng các khu vực ngoại ô.

Trường Đại học Đà Lạt nằm trên đường Phù Đổng Thiên Vương thuộc phường 8, được mọi người yêu thích và lựa chọn vì trường là nơi có nhiều hoa Dã Quỳ nhất trong thành phố. Mọi ngóc ngách của trường đều có hoa, đặc biệt là khu vực phía sau trường, là nơi phù hợp để lưu giữ những bức ảnh đẹp.

Dinh 3 - hồ Tuyền Lâm - đường hầm đất sét
Bạn sẽ khởi hành từ Dinh 3 - đường Triệu Việt Vương - phường 4, trên đường di chuyển bạn sẽ đi qua một đoạn đường dài có hoa Dã Quỳ. Nhưng địa điểm này hoa thường nở muộn, vào khoảng cuối tháng 10 là thời gian hoa đẹp nhất. Tiếp tục di chuyển tới ngã ba và rẽ theo lối vào hầm đất sét là một con đường hoa nối dài đến khu vực hồ Tuyền Lâm.

Cung đường tới hồ Tuyền Lâm gắn liền với những di tích lịch sử nổi tiếng. Đặc biệt, khi đến với tour du lịch Đà Lạt tháng 10 bạn sẽ được trải nghiệm cũng như tham quan các địa điểm nổi tiếng như hồ Tuyền Lâm, đường hầm đất sét hay Thiền viện Trúc Lâm.

Trại Mát - Cầu Đất - thị trấn D'ran
Khi đến với cung đường Trại Mát - Cầu Đất, cách xa trung tâm thành phố khoảng 30 km. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng cung đường có hoa nở đẹp nhất ở Đà Lạt, đặc biệt là đoạn từ Trại Mát về tới đồi chè Cầu Đất. Như vậy bạn có thể kết hợp chuyến "thưởng" hoa của mình với khám phá đồi chè ở đây.

Hay khi đến với đèo D'ran cũng đủ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Với những khúc quanh co như tranh vẽ kết hợp với hoa Dã Quỳ hai bên đường tạo nên một khung cảnh đẹp mắt.
Theo kinh nghiệm của những nhiếp ảnh gia, khoảng từ 9h đến 11h và buổi chiều từ 15h đến 17h là thời gian hoa nở đẹp nhất. Và đây cũng là thời gian có ánh sáng tốt nhất để tạo ra những bức ảnh đẹp.
Với những thông tin về các cung đường ngắm hoa Dã Quỳ tại Đà Lạt mà Lê Travel mới chia sẻ hy vọng sẽ giúp bạn có thêm vào cuốn sổ tay của mình những địa điểm đẹp khi đi du lịch Đà Lạt. Lê Travel chúc bạn có một chuyến đi an toàn và vui vẻ!

Các tin khác

Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ

Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ

Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Chi tiết
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn

Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn

Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".

Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chi tiết
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh

Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh

Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Chi tiết
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế

Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế

Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.
Chi tiết
Liên hệ
0915.465.986