Những điểm du lịch nổi tiếng tại Campuchia
Nếu bạn đang có dự định đi du lịch Campuchia trong dịp hè bạn hãy cùng Lê Travel điểm danh những điểm du lịch nổi tiếng bạn nên ghé thắm ít nhất 1 lần trong đời như: Cung điện Hoàng Gia, Chùa Wat Phnom, Tượng đài Độc lập hay chợ trung tâm là những điểm không thể thiếu trong hành trình kahms phá của bạn.

Đi du lịch Campuchia điểm đến đầu tiên không thể thiếu đó là Phnom Penh, nơi không chỉ mang đến cho du khách những danh thắng nổi tiếng, mà còn đón chào du khách bằng những lễ hội đặc sắc, những món ăn ngon hấp dẫn như muốn níu bước chân lữ khách khi lần đầu đặt chân đến nơi đây.
Cung điện Hoàng Gia Campuchia và Chùa Bạc
Cung điện Hoàng Gia Campuchia và Chùa Bạc

Đến đây du khách sẽ bắt gặp nhiều công trình đồ sộ lộng lẫy tạo lạc uy nghi ngay thủ đô Phnom Penh, Cung điện Hoàng Gia Campuchia và Chùa Bạc luôn mở cửa cho du khách đến tham quan.
Bên trong cung điện được trưng bày nhiều tác phẩm được điêu khắc tinh xảo, và nhiều công trình được thiết kế rất khang trang, từ hoa văn họa tiết rất tinh xảo mang đậm nền văn hóa Campuchia, bên cạnh đó du khách còn được hòa cùng các điệu múa cung đình, các bữa tiệc lớn...
Đền cổ Wat Ounalom
Bên trong cung điện được trưng bày nhiều tác phẩm được điêu khắc tinh xảo, và nhiều công trình được thiết kế rất khang trang, từ hoa văn họa tiết rất tinh xảo mang đậm nền văn hóa Campuchia, bên cạnh đó du khách còn được hòa cùng các điệu múa cung đình, các bữa tiệc lớn...
Đền cổ Wat Ounalom

Đặc biệt đi du lịch Campuchia hè năm nay du khách ghé thăm Đền cổ Wat Ounalom còn được tham dự SEA Games 32. Với ngôi đền lộng lẫy mặc dù đã trải qua nhiều thời gian nhưng ngôi chùa Wat Ounalom vẫn giữ được nét đẹp riêng của nèn văn hóa Campuchia.
Đền cổ Wat Ounalom còn là trung tâm phật giáo của Campuchia, và là nơi tập trung của nhiều tăng sĩ, và nơi đây còn có Thư viện của Học viện Phật giáo Campuchia lưu giữ khoảng 30.000 quyển kinh, Bảo tháp tôn trí ngọc xá lợi lông mày của đức Phật và Tam tạng kinh Pali, và nhiều vật cổ quý hiếm được lưu giữ và trưng bày tại đây.
Tượng đài Độc lập
Đền cổ Wat Ounalom còn là trung tâm phật giáo của Campuchia, và là nơi tập trung của nhiều tăng sĩ, và nơi đây còn có Thư viện của Học viện Phật giáo Campuchia lưu giữ khoảng 30.000 quyển kinh, Bảo tháp tôn trí ngọc xá lợi lông mày của đức Phật và Tam tạng kinh Pali, và nhiều vật cổ quý hiếm được lưu giữ và trưng bày tại đây.
Tượng đài Độc lập

Nằm ngay tại quảng trường lớn, giao giữa đường Sihanouk và Norodom của thủ đô Phnom Penh. Tượng đài Độc lập được thiết kế theo phong cách truyền thống của nền văn hóa Khmer cổ đại, với hình dáng hoa sen đang nở rộ tựơng trưng có sự thanh tịnh của Campuchia, tượng đài là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của Campuchia như: Quốc khánh, ngày Hiến pháp...và cũng là điểm đến không thiếu trong hành trình tour du lịch Campuchia.
Chợ trung tâm Phnom Penh (Phsar Thmey)
Chợ trung tâm Phnom Penh (Phsar Thmey)

Đây là một trong những khu chợ lớn tại thủ đô Phnom Penh, được thiết kế theo phong cách riêng, trong chợ còn bán các đồ trang sức bằng bạc, vàng tinh xảo. Ngoài ra du khách còn có thể mua nhưng món đồ lưu niệm về làm quà, và thưởng thức những món ăn ngon mang đậm hương vị riêng của Campuchia.
Các tin khác
Khám Phá Trải Nghiệm Tắm Khoáng Nóng Serena Resort Kim Bôi
Mình nhớ hồi đó, công việc cứ cuốn mình đi, đầu óc căng như dây đàn. Quyết định đi Serena Resort Kim Bôi là một quyết định bất chợt, chỉ vì nghe đứa bạn kể về nguồn suối khoáng Kim Bôi tự nhiên, "thần kỳ" lắm. Đến nơi, trải nghiệm cái không gian mộc mạc, yên bình với kiến trúc tre nứa, đá cuội đã làm mình thấy dễ chịu ngay lập tức. Nhưng thứ khiến mình "mê mẩn" và thực sự muốn kể cho bạn nghe, chính là khu vực tắm khoáng nóng Serena Resort – một trải nghiệm thư giãn thực sự giúp mình "sạc" lại năng lượng.
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.




