Hotline 1

Hotline 2
0915.465.986
Giấy phép

Những lễ hội đặc sắc ở Ấn Độ

Ấn Độ là một quốc gia đa dân tộc, đa văn hoá. Chính vì những điều này khiến cho lễ hội ở quốc gia này đầy màu sắc và thú vị hấp dẫn, và đặc biệt du khách còn được hòa mình vào lễ hội đặc sắc diễn ra trong năm. Hãy cùng Lê Travel điểm danh những lễ hội đặc sắc của Ấn Độ.

Lễ hội Ánh sáng Diwali: Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất tại Ấn Độ, còn được gọi với tên khác đó là “lễ hội của những chiếc lồng đèn”. Đây được coi là lễ hội năm mới giống như tết nguyên đán của Việt Nam, là dịp mọi người chúc bình an cho nhau, nguyên ước sức mạnh chính nghĩa sẽ đẩy lùi bóng tối và nghèo đói mang đến cho họ một cuộc sống ấm no. Lễ hội được tổ chức vào tháng 10 (tháng Ashwin) cho tới ngày thứ 2 của tháng 11 (tháng Kartika), lễ hội này kéo dài 5 ngày và mỗi ngày của lễ hội đều mang một cái tên với ý nghĩa khác nhau. Vậy nếu có dịp đi du lịch Ấn Độ vào dịp này du khách sẽ được hòa mình vào lễ hội đặc sắc.
Lễ hội sắc màu Holi: Được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, đây là một lễ hội đặc sắc ở Ấn Độ của những người theo đạo Hindu. Vào dịp lễ hội này diễn ra, những người tham gia đều ném bột màu vào nhau không kể bạn là hay là gì đi nữa, điều này khẳng định cho sự bình đẳng, tự do không giai cấp. Người nào càng bị dính nhiều màu thì được coi là người may mắn nhất năm đó. Trò chơi thú vị này luôn cuốn hút tất cả mọi người tham gia, khiến khách du lịch đi vào dịp này ai cũng hứng thú.
Lễ hội Ganesha: đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người theo đạo Hindu, diễn ra vào giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 hàng năm. Lễ hội này thờ thần Ganesha với thân người đầu voi, theo các tín đồ Ấn Độ giáo thì vị thần này mang đến cho họ sự thông thái, mang lại hạnh phúc và may mắn. Chính vì vậy vào dịp này tượng thần Ganesha được rước diễn ra khắp nơi từ nông thôn đến thành thị..
Lễ hội Ugadi ở Hyderabad: thường được diễn ra vào tháng 2 hằng năm, đây là một lễ hội nhỏ của người dân Tamaka nhưng lại vô cùng đặc sắc. Trong lễ hội này người dân ở đây sẽ hoá trang thành những vị thần khác nhau, người thì đeo vòng hoa, người thì cầm vũ khí nhảy múa nhằm mục đích xua đuổi những cái xấu cái ác. Họ cầu nguyện những điều tốt lành đến với người dân của họ.
Lễ hội gió mùa: lễ hội được diễn ra trong tuần thứ 3 của tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Bao gồm 2 lễ chính là Teej và lễ hội đánh đu, lễ hội là một lễ hội đặc biệt dành tặng tới những người con gái trong gia đình. Những người phụ nữ này sẽ khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy và ăn chay cầu bình an, tuổi thọ cho người chồng của mình trước thấn Shiva. Tiếp đó là lễ hội đánh đu diễn ra vào ngày thứ 10 cảu tuần trăng sáng tháng lễ hội Shravan có ý nghĩa mang đến sự thư giãn cho thần thán. Lễ hội được tổ chức rất lớn tại đền thờ thần Jagannath ở Puri, thu hút rất nhiều người tới tham gia kể cả khách du lịch.
Lễ hội Naga Panchami: diễn ra vào giữa tháng 7 và tháng 8, đây được xem là khoảng thời gian linh thiêng nhất của người Ấn Độ với hàng ngàn người Hindu cung nhau tham gia, đây là một lễ hội cổ xưa. Trong ngày này, những con rắn sẽ được người đàn ông trong gia đình tắm bằng sữa vì theo đạo Hindu thì hành động này mang ý nghĩa xua đuổi những điều xui trong gia đình.
Lễ hội Pushkar Camel Fair: Đây là lễ hội lạc đà lớn nhất Ấn Độ, kéo dài trong 5 ngày. Chúng sẽ được tụ tập tại thị trấn sa mạc nhỏ bé Pushkar, những con lạc đà sẽ được mặc quần áo, cạo lông, tham gia vào cuộc thi sắc đẹp, chạy đua và diao dịch buôn bán là chủ yếu. Đến đây vào dịp này bạn sẽ được thăm thú ngắm nhìn lễ hội truyền thống đầy thú vị này.
Lễ hội Durga: Được diễn ra trong vòng 9 ngày tại Mumbai, Ấn Độ. Đây là một lễ hội lớn dành cho tất cả mọi người không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo. Tại Mumbai được diễn ra bởi sự trợ giúp của một tổ chức từ thiện. Lần đầu tiên mà những người cao tuổi có một bữa tiệc chung vui và màn trình diễn vũ điệu Garba cùng với mọi người.  
Lễ hội Theemithi: Là một lễ hội dựa tên sử thi Mahabharata của Ấn Độ, đây là dịp mà người dân tôn vinh nữ anh hùng trong câu chuyện. Draupadi, người đã chứng minh sự trong sạch của mình qua việc bước chân trần qua lửa mà không bị sao. Việc tôn thờ vị nữ anh hùng đó và cầu nguyện cho Draupadi để gaimr bớt đau khổ trong cuộc sống của họ. Hành động đi bộ trên hố than hồng là minh chứng cho lòng thành kính của người dân.
Ấn Độ là một quốc gia nổi tiếng về sự đa dạnh văn hoá truyền thống. Mỗi lệ hội mang một ý nghĩa và độc đáo riêng thu hút rất nhiều người. Hy vọng với những chia sẻ trên chắc chắn là bạn sẽ biết được nhiều hơn về đất nước này.

Các tin khác

Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ

Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ

Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Chi tiết
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn

Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn

Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".

Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chi tiết
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh

Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh

Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Chi tiết
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế

Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế

Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.
Chi tiết
Liên hệ
0915.465.986