Những loài hoa đẹp nhất mùa hè Hàn Quốc
Đến với du lịch Hàn Quốc bạn không chỉ đắm mình vào vẻ đẹp của mùa hoa anh đào khi tiết trời sang xuân, mà đến với Hàn Quốc màu hè du khách cũng đắm mình vào vẻ đẹp của những loài hoa đua nhau khoe sắc thắm. Hãy cùng Lê Travel điểm danh qua vẻ đẹp của những loài hoa nở rộ mùa hè Hàn Quốc nhé.
Hoa hồng Hàn Quốc

Loài hoa thường nở rộ vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, và đây cũng là mùa lễ hội sôi nổi. Đặc biệt là những lễ hội diễn ra tại Seoul, Busan, Ulsan, Daegu,...và ngay trên đường phố hay bên các công viên cũng ngập tràn không khí của lễ hội.
Hoa cẩm tú cầu
Hoa cẩm tú cầu

Loài hoa đẹp nhất trên đảo Jeju, loài hoa nở rộ vào mỗi độ hè về. Nếu đi du lịch Hàn Quốc vào mỗi độ hè về du khách hãy ghé thăm đảo Jeju để được đắm mình trong vẻ đẹp của loài hoa cẩm tú cầu khoe sắc, đẹp nhất ở Núi Halla, Đường mòn Olle, Công viên Tình Yêu, phim trường của bộ phim “Nàng Dae Jang Geum”,...
Lễ hội hoa cẩm tú cầu Hàn Quốc diễn ra tại Busan ngay từ cổng công viên Taejongdae du khách sẽ bắt gặp những bông hoa khoe sắc, hoa nở vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 đây cũng là dịp diễn ra lễ hội đặc sắc.
Hoa đăng tiêu
Lễ hội hoa cẩm tú cầu Hàn Quốc diễn ra tại Busan ngay từ cổng công viên Taejongdae du khách sẽ bắt gặp những bông hoa khoe sắc, hoa nở vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 đây cũng là dịp diễn ra lễ hội đặc sắc.
Hoa đăng tiêu

Loài hoa thường được trồng trên mái nhà, hay các cung điện trông xa hoa như chiếc đèn lồng rũ xuống, theo quan niệm của người Hàn hoa là biểu tượng cho sự vinh quang, và xua đuổi tà mà trong nhà và niềm tự hòa của gia đình.
Hoa đăng tiêu nở rộ vào cuối tháng 6, để thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa này du khách hãy đến làng Inheung ở thành phố Daegu nơi không chỉ có vẻ đẹp thanh bình mà du khách còn thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa. Đặc biệt là đi tour du lịch Hàn Quốc tháng 6 du khách sẽ mãn nhãn với vẻ đẹp của các loài hoa.
Hoa sen
Hoa đăng tiêu nở rộ vào cuối tháng 6, để thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa này du khách hãy đến làng Inheung ở thành phố Daegu nơi không chỉ có vẻ đẹp thanh bình mà du khách còn thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa. Đặc biệt là đi tour du lịch Hàn Quốc tháng 6 du khách sẽ mãn nhãn với vẻ đẹp của các loài hoa.
Hoa sen

Hoa thường nở rộ vào hè đó là vào giữa tháng 6 và kéo dài đến cuối tháng 6, và dịp này tại Hàn Quốc thường diễn ra lễ hội hoa sen, và được trưng bày nhiều loại hoa sen hoa súng đẹp mắt, để thỏa thích soogns ảo bên mùa hoa sen Hàn Quốc du khách hãy ghé đến Hồ sen Semiwon ở Gapyeong, Gyeonggi; Vườn sen Anapji, Gyeongju; Công viên sinh thái Samnak, Busan;...
Hoa tường vi
Hoa tường vi

Loài hoa này ở Hàn Quốc được trồng nhiều trên các đền chùa, cung điện hoa thường nở vào cuối tháng 7 tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng, nếu tản bộ bên khu Gyeongju du khách sẽ ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm.
Những điểm ngắm vẻ đẹp của loài hoa phượng vi đẹp ở Hàn Quốc phải kể đến như: Học viện Nho giáo Byeong San, Andong; Đền Yuksinsa, Daegu; Cung điện Deoksugung, Seoul; Đền Chungnyeolsa, Dongnae-gu, Busan;...
Hoa hướng dương
Những điểm ngắm vẻ đẹp của loài hoa phượng vi đẹp ở Hàn Quốc phải kể đến như: Học viện Nho giáo Byeong San, Andong; Đền Yuksinsa, Daegu; Cung điện Deoksugung, Seoul; Đền Chungnyeolsa, Dongnae-gu, Busan;...
Hoa hướng dương

Đến với du lịch Hàn Quốc màu hè du khách sẽ mãn nhãn với vẻ đẹp của các loài hoa, tuy nhiên vẻ đẹp của loài hoa hướng dương thường kiêu sa, bên cạnh đó màu hè Hàn Quốc còn diễn ra lễ hội hoa hướng dương đặc sắc, và những điểm ngắm hoa hương dương Hàn Quốc đẹp phải kể đến làng cổ Kyo Chon, Cafe Road 100, Cafe Basilla,...
Vậy với kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc về các mùa hoa mà Lê Travel vừa chia sẻ ở trên, thì bạn sẽ thích nhất loài hòa nào, hãy chọn cho mình một loài hoa yêu thích để ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng bên mùa hè Hàn Quốc nhé.
Vậy với kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc về các mùa hoa mà Lê Travel vừa chia sẻ ở trên, thì bạn sẽ thích nhất loài hòa nào, hãy chọn cho mình một loài hoa yêu thích để ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng bên mùa hè Hàn Quốc nhé.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




