Những món ngon nổi tiếng ở Lý Sơn
Lý Sơn không chỉ mang đến cho du khách những điểm du lịch nổi tiếng như : Cổng Tò Vò , Hòn Mù Cu, Hang Câu…mà nơi đây còn mang đến cho du khách những ẩm thực hấp dẫn. Vậy để được thưởng thức những món ngon đó hãy cùng Lê Travel điểm danh qua những món ăn ngon ngay bên dưới này nhé.
Gỏi rong biển

Là món ngon nổi tiếng ở đảo Lý Sơn. Với những cọng rong biển thân tròn, xanh trộn với ra húng, và ít động phụng hành phi dậy mùi, sẽ mang lại cho thực khách hương vị thơm ngon nơi biển đảo.
Gỏi tỏi
Gỏi tỏi

Lý Sơn nơi được mệnh danh là vương quốc tỏi, với những cánh đồng tỏi trải dài xanh mướt, không chỉ thu hút du khách đến tham quan chụp hình cho mình những tấm hình tuyệt đẹp mà còn là món ăn ngon khó cưỡng. Nếu có dịp đi du lịch Lý Sơn du khách hãy thưởng thức món ăn gỏi tỏi. Một đặc sản trứ danh.
Ốc tượng
Ốc tượng

Món ăn không phải nơi nào cũng có. Ốc tượng sống chủ yếu trên đảo, và là món ăn nổi tiếng nhất tại biển đảo Lý Sơn, ốc được chế biến thành nhiều món khác nhau. Tuy đơn giãn nhưng mang lại hương vị thơm ngon nức tiếng.
Ốc cừ
Ốc cừ

Ốc trông giống chiếc cúc áo và cứng như xà cừ, thịt ốc giòn và rất ngọt. Ốc cừ sống chủ yếu ở vùng biển đảo Lý Sơn nơi nào có sóng càng lớn thì ốc càng ngon. Khi thủy triều rút xuống còn lại những con ốc cứ trên cát. Ốc thường được chế biến thành nhiều món tuy dân dã những rất hấp dẫn như: Nướng, luộc hay xào sả ớt mang hương vị thơm ngon đặc sản vùng biển đảo Lý Sơn.
Cua Huỳnh Đế
Cua Huỳnh Đế

Món ăn đặc sản của đảo Lý Sơn, thịt cua mềm, càng ăn càng ngon, thơm và bổ dưỡng. Đối với bất kì du khách nào khi đến đảo Lý Sơn đều không thể bỏ qua món ăn hấp dẫn này.
Cua dẹt
Cua dẹt

Một đặc sản trứ danh của đảo Bé Lý Sơn, của rất kho bắt, bởi cua chỉ bò lên từ những hốc đá sâu sau những cơn mưa dông, cua dẹt nướng lên mùi thơm khó cưỡng. Bóc lớp vỏ ngoài, những thớ thịt trắng ngần săn chắc lộ ra, chấm với muối ớt ăn mang lại vị thơm ngọt đậm đà của vùng biển.
Cháo nhum biển
Cháo nhum biển

Con nhum hay con gọi là cầu gai hoặc nhím biển với những chùm gai to, nhum thường sống bám vào những bụi lá huệ quanh đảo. Khi chế biến bổ đôi con nhum, gỡ thịt chấm muối chanh với bồ tạt, ăn sống ngay khi mới vớt lên khỏi mặt nước hoặc trộn thịt nhum với trứng chưng mặn để ăn với cơm. Hoặc có thể nướng hay um thịt nhum với bắp chuối chát và cây chuối non, hoặc nấu cáo đều mang lại hương vị thơm ngon ngọt, chút mặn, hòa lẫn vị béo.
Hàu son xào
Hàu son xào

Biển đảo Lý Sơn có rất nhiều hải sản tươi ngon, và cũng có những món ăn dân dã như món hàu son xào đu đủ đem lại cho thực khách hương vị khó quên. Hàu son hay còn gọi là Vẹm thường sống ở khắp gành, hay sống trong lớp cát san hô có rong biển. Vẹm được chế biến thành nhiều món hoặc có thể ăn cùng khoai tây chiên, vẹm nướng than, vẹm áp chảo…
Gỏi sứa
Gỏi sứa

Món ăn từ gỏi được chế biến rất đơn giãn. Sứa đem ngâm trong nước chuối chát xắt mỏng để sứa đỡ ra nước, sau đó trộn với rau thơm, xoài, khế… nước chấm ngon mang ra thưởng thức hương vị thơm ngon đạm đà vùng biển.
Chả cá Lý Sơn
Chả cá Lý Sơn

Lý Sơn có rất nhiều loài cá đặc sản như cà tà ma, cá mú…món ăn đặc sản trứ danh của biển. nếu có dịp đến đảo Lý Sơn du khách không thể bỏ qua món ngon hâp dẫn như chả cả. cá ở đây được ngư dân mua tại ghe khi thuyền vừa cập bến nên rất thơm ngon.
Vậy để được trải nghiệm những điều thú vị đó hãy cùng Lê Travel đến với tour du lịch Lý Sơn, du khách không chỉ đắm mình cùng biển đảo bao la, hay check in bên cánh đồng tỏi trải dài xanh mướt, tham quan những ngôi mộ gió nằm ngay cạnh biển, hoặc đến thăm những thửa ruộng bậc thang bên những hàng cau đung đưa trước gió, mà đến đây du khách còn được thưởng thức những ẩm thực nổi tiếng – Đặc sản trứ danh nơi biển đảo.
Vậy để được trải nghiệm những điều thú vị đó hãy cùng Lê Travel đến với tour du lịch Lý Sơn, du khách không chỉ đắm mình cùng biển đảo bao la, hay check in bên cánh đồng tỏi trải dài xanh mướt, tham quan những ngôi mộ gió nằm ngay cạnh biển, hoặc đến thăm những thửa ruộng bậc thang bên những hàng cau đung đưa trước gió, mà đến đây du khách còn được thưởng thức những ẩm thực nổi tiếng – Đặc sản trứ danh nơi biển đảo.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




