Quán cà phê Cliff chỉ có tại Trung Quốc
Trung Quốc không chỉ hút khách bởi những danh thắng nổi tiếng, hay nền văn hóa đặc sắc và những món ăn ngon, mà đến với du lịch Trung Quốc du khách còn được trải nghiệm thưởng thức hưng ly cà phê thơm nồng ngay trên vách đá cheo leo.

Đến với du lịch Trung Quốc du khách hãy thưởng thứ những ly cà phê tại Quán cà phê Cliff nằm ngay trên vách đá cheo leo nằm ở độ cao 200m, tương đương tòa nhà 65 tầng, là điểm dành riêng cho du khách yêu thích mạ hiểm.
Quán cà phê Cliff mới đưa vào sử dụng thu hút du khách đến thưởng ngoạn, vừa ngắm nhìn khung cảnh vừa thưởng thức những ly cà phê thơm nồng, và đây là quán cà phê trên vách đá chao nhất tại Trugn Quốc.
Quán cà phê Cliff mới đưa vào sử dụng thu hút du khách đến thưởng ngoạn, vừa ngắm nhìn khung cảnh vừa thưởng thức những ly cà phê thơm nồng, và đây là quán cà phê trên vách đá chao nhất tại Trugn Quốc.

Bên trong quán được lát bằng các tám gỗ kê ở ngay vách đá, tương đương với tòa nhà 65 tầng tuyệt đẹp, tọa lạc gnay giữa khu rừng những thực khách đến đây thưởng thức cà phê có lên đến tiền triệu, nhưng với niềm đam mêm ngắm nhìn khung cảnh quán vẫn hút khách.
Đây là điêm dành cho những du khách ưa mạo hiểm và muốn khám phá những điều mới lạ, đẹp nhất những màn sương bao phủ cả núi du khách như ghi lại những tấm hình cùng đám mây đang lững lờ trôi.
Đây là điêm dành cho những du khách ưa mạo hiểm và muốn khám phá những điều mới lạ, đẹp nhất những màn sương bao phủ cả núi du khách như ghi lại những tấm hình cùng đám mây đang lững lờ trôi.

Tuy ngồi uống cà phê nhưng du khách vẫn phải thắt dây oan toàn, để đến được đây du khách phải tản bộ qua cánh rừng nguyên sinh, sau đó leo lên vách đá, và đi trên chiếc thang dài để đến những chiếc ghế gỗ được lắp đặt bên vách đá.

Đây còn được gọi là quán cà phê vách đá, chỉ chỗ ngồi bằng gỗ còn lại những phiến đá và trang trí tranh ảnh, ngồi uống cà phê nhưng vãn đeo dây bảo hiểm, nhưng lại khiến dân mạng đang xôn xao. Đặc biệt là các bạn trẻ không chỉ du khách bốn phương mà còn có các bạn trẻ Trugn Quốc cũng đến chọn tàm view đẹp.

Vậy nếu bạn đang có dự định đi tour du lịch Trung Quốc hãy một lền đặt chân đến quán cà phê vách đá, để tận hưởng ngồi uông cà phê ngắm nhìn khung cảnh với độ cao tươgn đương ngôi nhà 65 tần này nhé, bên dưới là vách đá cheo leo, là điểm đến không dành cho du khách yếu tim.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




