Săn mây Đồi Chè Cầu Đất của Đà Lạt
Đồi Chè Cầu Đất là điểm đến không thể bỏ qua khi bạn ghé thăm Đà Lạt, nơi đây mang đến những trải nghiệm đặc biệt khi săn mây. Để có một chuyến săn mây thành công và đầy hứng khởi, cần phải nắm vững một số kinh nghiệm quan trọng. Hãy tham gia cùng Lê Travel để khám phá những bí quyết giúp bạn tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất khi săn mây tại Đồi Chè Cầu Đất.
Đây là địa điểm lý tưởng và hợp lý để săn mây Đà Lạt

Đồi chè Cầu Đất được xem là một trong những địa điểm săn mây đẹp nhất ở Đà Lạt. Nằm cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 23 km, đây luôn là điểm đến lý tưởng của khách khi đến với du lịch Đà Lạt. Với những cánh đồng chè xanh ngút, kề bên những vườn hồng tươi đẹp và không gian thoải mái của các quán cà phê, Đồi Chè Cầu Đất hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những bức hình đẹp ngất ngây.

Từ chợ Đà Lạt, bạn có thể di chuyển đến Cầu Đất Farm với khoảng cách 25 km. Điều này có nghĩa là bạn sẽ mất khoảng 30 phút để đến được đồi chè bằng xe máy, và thời gian sẽ ngắn hơn nếu đi bằng ô tô. Nếu bạn không có Google Maps, bạn có thể đi theo hướng sau:
- Từ chợ Đà Lạt (khu vực trung tâm), đi theo hướng cầu Ông Đạo để vào đường Trần Quốc Toản.
- Tiếp tục đi thẳng trên đường Trần Quốc Toản khoảng 300m, đến bùng binh (trước khách sạn Dalat Palace). Rẽ trái vào đường Hồ Tùng Mậu.
- Tiếp tục đi thẳng trên đường Hồ Tùng Mậu khoảng 500m, đến bùng binh sẽ rẽ phải sang đường Trần Hưng Đạo.
- Tiếp tục đi thẳng trên đường Trần Hưng Đạo, đến cuối đường và đi thẳng vào đường Hùng Vương.
- Từ đường Hùng Vương, đi thẳng theo QL20 và bạn sẽ đến được Đồi Chè Cầu Đất.
Một số kinh nghiệm khi đi săn mây Cầu Đất
Chụp ảnh selfie

Chắc chắn bạn đã biết rằng đồi chè là một trong những địa điểm mang lại những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, gần như là một cõi thiên đường. Do đó, để có những bức hình đẹp đến mức khiến bạn muốn ngắm mãi, việc chụp ảnh cần được thực hiện một cách tỉ mỉ và sâu sắc. Đừng quên chuẩn bị trang phục đẹp mắt và trang điểm kỹ lưỡng để tỏa sáng trước ống kính. Hãy thể hiện khả năng diễn sâu của bạn một cách tinh tế! Đồng thời, đừng bỏ lỡ cơ hội chụp những bức selfie để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu tại địa điểm này.
Cafe container
Cafe container

Khi đến Đồi chè đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm quán cà phê container độc đáo ở đây. Với thiết kế đơn giản nhưng thu hút, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác thú vị như đang uống cà phê trong không gian mở, ngắm nhìn bầu trời khi bình minh nhẹ nhàng mọc. Hãy đến và thưởng thức một tách cà phê trong làn gió se se lạnh, vừa ngắm nhìn những đám mây tan biến và cảm nhận hương trà nhẹ nhàng. Chỉ cần nghĩ đến, bạn đã cảm thấy tuyệt vời rồi phải không!

Hay nằm giữa lòng đồi chè xanh mướt, quán cà phê Tea House là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích việc tạo dáng và sống ảo. Với kiến trúc độc đáo và không gian mở ra hướng nhìn ra đồi chè, bạn có thể thả dáng cùng bạn bè, thưởng thức ly cà phê và ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh của đồi chè, mây trời. Đây thực sự là nơi lý tưởng để thư giãn và cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên.
Cánh đồng hoa oải hương
Cánh đồng hoa oải hương

Ở gần Đồi Chè Cầu Đất có một cánh đồng hoa Lavender tuyệt đẹp. Nếu bạn diện chiếc váy áo rực rỡ và không thử tạo dáng bên cạnh những đóa hoa tím lung linh, thì thật là một sơ suất lớn. Đây là nơi bạn có thể tạo ra những bức ảnh đẹp và đậm chất ấn tượng, không gì quên được.
Đồi chè Cầu Đất không chỉ là nơi để bắt mây đẹp mà còn là điểm đến lý tưởng để giải tỏa căng thẳng và áp lực cuộc sống hàng ngày. Do đó, khi bạn đặt chân đến đây, hãy sẵn sàng cho một tinh thần thoải mái và sảng khoái. Nơi này không chỉ thu hút bởi cảnh đẹp mà còn là điểm đến mà mọi du khách trẻ khi đến với các tour du lịch Đà Lạt đều muốn khám phá.
Đồi chè Cầu Đất không chỉ là nơi để bắt mây đẹp mà còn là điểm đến lý tưởng để giải tỏa căng thẳng và áp lực cuộc sống hàng ngày. Do đó, khi bạn đặt chân đến đây, hãy sẵn sàng cho một tinh thần thoải mái và sảng khoái. Nơi này không chỉ thu hút bởi cảnh đẹp mà còn là điểm đến mà mọi du khách trẻ khi đến với các tour du lịch Đà Lạt đều muốn khám phá.

Thường thì, Đồi chè Cầu Đất mở cửa từ 7h30 đến 17h00 hàng ngày. Khi bạn đến, chỉ cần đậu xe và liên hệ với quản đốc hoặc những người lao động tại đây để bắt đầu hành trình tham quan, chụp ảnh và check-in.
Tại một nơi hoang sơ như Đồi chè Cầu Đất, việc cắm trại qua đêm và thức dậy sớm để bắt mây là một trải nghiệm tuyệt vời. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng hoàng hôn trên đồi chè, ngắm bình minh lấp lánh qua lớp sương mù, và đặc biệt là săn mây. Điều này là một trải nghiệm thú vị mà bất kỳ ai đến Đà Lạt lần đầu cũng nên thử.
Tại một nơi hoang sơ như Đồi chè Cầu Đất, việc cắm trại qua đêm và thức dậy sớm để bắt mây là một trải nghiệm tuyệt vời. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng hoàng hôn trên đồi chè, ngắm bình minh lấp lánh qua lớp sương mù, và đặc biệt là săn mây. Điều này là một trải nghiệm thú vị mà bất kỳ ai đến Đà Lạt lần đầu cũng nên thử.

Thời tiết đẹp sẽ là yếu tố quan trọng nhất để săn mây. Hãy đến Đồi chè Cầu Đất vào bình minh để trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Với những kinh nghiệm du lịch Đà Lạt trên, hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm du lịch Đà Lạt thú vị và đầy ý nghĩa. Hãy thả ga cùng bạn bè, thưởng thức ẩm thực và khám phá để có một chuyến đi đáng nhớ. Chắc chắn rằng với vẻ đẹp của mây trời ở đây, bạn sẽ muốn quay lại lần nữa!
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




