Tham quan thác nước Ví Trà My
Thác nước Ví là một trong những thác nước đẹp của huyện vùng cao Bắc Trà My - Quảng Nam. Để đến được thác Ví, du khách đi men theo con đường rừng quanh co, dẫn vào những cánh rừng keo lá tràm chừng 20 phút. Đến đây du khách sẽ bắt gặp một không khí mát mẻ, và không gian càng trở nên hoang sơ, thơ mộng với cỏ cây, chim muông và những âm thanh của dòng thác phát ra từ cánh rừng già.

Đến với thác nước Ví du khách sẽ bắt gặp những khe đá, rễ cây rừng, với những dòng nước trong xanh giữa đại ngàn, bao xung quanh là vô vàn mỏm đá mang vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ và thơ mộng...
Ngoài ra đến đây du khách còn bắt gặp những hang đá lạnh buốt, nằm ẩn mình trong thác nước, được che mát bởi những cánh rừng nguyên sinh với những bông hoa dại đang đu nhau khoe sắc thắm, một không khí thanh bình. Đây là điểm dành cho những du khách yêu thích phiêu lưu, mạo hiểm đến khám phá bởi đường lên thác là những dốc đá thẳng đứng du khách có thể cắt rừng từ lối mòn rất xa. Dội qua hàng chục hồ nước và tầng thác cao trên 70 m vắt trên một bình địa suối đá đồ sộ lớn nhỏ, nhiều tầng uốn lượn và tung bọt trắng xóa quanh năm. Với nguồn nước mạnh từ thượng nguồn đổ xuống va vào các tảng đá lớn, tạo thành tầng tầng lớp lớp phía sau làng gần khu rừng sản xuất của đồng bào Cor.
Ngoài ra đến đây du khách còn bắt gặp những hang đá lạnh buốt, nằm ẩn mình trong thác nước, được che mát bởi những cánh rừng nguyên sinh với những bông hoa dại đang đu nhau khoe sắc thắm, một không khí thanh bình. Đây là điểm dành cho những du khách yêu thích phiêu lưu, mạo hiểm đến khám phá bởi đường lên thác là những dốc đá thẳng đứng du khách có thể cắt rừng từ lối mòn rất xa. Dội qua hàng chục hồ nước và tầng thác cao trên 70 m vắt trên một bình địa suối đá đồ sộ lớn nhỏ, nhiều tầng uốn lượn và tung bọt trắng xóa quanh năm. Với nguồn nước mạnh từ thượng nguồn đổ xuống va vào các tảng đá lớn, tạo thành tầng tầng lớp lớp phía sau làng gần khu rừng sản xuất của đồng bào Cor.

Nếu có dịp đi du lịch Đà Nẵng du khách hãy ghé thăm Thác nước Ví để cảm nhận được vẻ đẹp nơi đây. Khi vào mùa kho khắp nơi khô cạn nhưng nơi đây dòng nước vẫn đang tung bịt trắng xóa giữa đại ngàn, dòng nước chảy xuống dưới chân núi tạo thành những hồ nước đầy ắp, xanh thẳm, mát lạnh, chảy vắt mình qua mỏm đá tạo nên những hình ảnh tuyệt đẹp.
Thác chảy qua những gốc cây cổ thụ hàng trăm tuổi, uốn mình, len lỏi qua bộ rễ cây tuôn trào chảy mạnh lâu ngày còn bào mòn, làm trơn láng nhiều tảng đá và tạo nên những tuyệt tác đá tự nhiên độc đáo tuyệt đẹp, đến đây du khách có thể nằm dài trên tảng đá vươn mình ra dòng suối, ngắm nhìn làn nước uốn lượn giữa đại ngàn.
Thác chảy qua những gốc cây cổ thụ hàng trăm tuổi, uốn mình, len lỏi qua bộ rễ cây tuôn trào chảy mạnh lâu ngày còn bào mòn, làm trơn láng nhiều tảng đá và tạo nên những tuyệt tác đá tự nhiên độc đáo tuyệt đẹp, đến đây du khách có thể nằm dài trên tảng đá vươn mình ra dòng suối, ngắm nhìn làn nước uốn lượn giữa đại ngàn.

Có thể nói vẻ đẹp mà dải đất Miền Trung mang đến cho du khách , không chỉ có những danh thắng tuyệt đẹp mà còn có những cánh rừng nguyên sinh, những dòng thác những cây cổ thụ ngàn năm tuổi là điểm đến thu hút đôg đảo du khách đến tham quan thưởng ngoạn. Đặc biệt nếu du khách đi tour du lịch Đà Nẵng theo đoàn đông hay đi theo nhóm bạn du khách có thể cắm trại ngay bên dòng Thác nước Ví để cảm nhận được vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho nơi đây.

Đến với du lịch Đà Nẵng vào dịp hè du khách có thể đắm mình vào làn nước mát, ngay cả trẻ em nhỏ cũng tha hồ tung tăng bơi lội mà không lo bị nước xoáy hoặc đuối nước. Đây là hồ nước tự nhiên thu hút không chỉ người dân đến vui chơi, tắm mát giải nhiệt vào những ngày hè hay cuối tuần mà cả du khách bốn phương cũng về đây chọn làm kỳ nghỉ trong hành trình tham quan dải đất Miền Trung.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




