Thưởng thức bánh bó đặc sản xứ Quảng
Bánh bó món ăn tuy dân dã nhưng rất hấp dẫn, và cái tên cũng gắn liền với mỗi người con xứ Quảng khi xa quê hương, dù đi đến đâu nhưng món ăn ngon mang đậm hương vị truyền thống sẽ không bao giờ quên trong mỗi người con xa xứ, hay những du khách khi đã một lần đặt chân đến đây sẽ không bao giờ quên được.

Nguyên liệu làm bánh rất đơn giản, không quá cầu kỳ như các món bánh khác, bánh bó được làm bằng bột nếp, dừa, dứa, cà rốt, bí đao, cà chua, gừng và đường...đều là những nguyên liệu được trồng tại Quảng Ngãi, nên sẽ mang đến cho thực khách hương vị thơm ngon khó cưỡng mà không thể tìm thấy nưi nào có được.
Nếu có dịp đi du lịch Lý Sơn - Quảng Ngãi du khách hãy thưởng thức món bánh bó, để cảm nhận được hương vị thơm ngon riêng mà nơi đây mang đến cho du khách.
Nếu có dịp đi du lịch Lý Sơn - Quảng Ngãi du khách hãy thưởng thức món bánh bó, để cảm nhận được hương vị thơm ngon riêng mà nơi đây mang đến cho du khách.

Bánh được làm gạo nếp đây là nguyên liệu chính, gạo nếp ngon, rang thơm, xay mịn và phơi qua ba lần sương đêm. Cho nước đường thắng vào, khuấy đều cho bột tan hết, không để bị vón cục. Sau đó, cho mứt bánh vào nhồi cho đều, và mang bó thành bánh, và được gọi là bánh bó, khi thơngr thức chỉ cần cắt ra đĩa vừa thưởng thức vừa uống trà sẽ mang lại hương vị thơm ngon đậm đà của Xứ Quảng.
Sự hấp dẫn của bánh bó là màu trắng của cơm dừa, đỏ tươi của cà rốt và cà chua hài hòa với màu xanh mát của bí đao, điểm chút vàng của gừng rất bắt mắt, và vị dẻo của gạo nếp hòa quện cùng gia vị rất thích hợp thưởng thức trong dịp đầu xuân.
Sự hấp dẫn của bánh bó là màu trắng của cơm dừa, đỏ tươi của cà rốt và cà chua hài hòa với màu xanh mát của bí đao, điểm chút vàng của gừng rất bắt mắt, và vị dẻo của gạo nếp hòa quện cùng gia vị rất thích hợp thưởng thức trong dịp đầu xuân.

Đối với người dân xứ Quảng thường chọn bánh bó để đặt lên bàn thờ cúng tổ tiên, và dùng để đãi khách quý, hoặc dùng làm quà gửi đi xa.
Vậy đến với tour du lịch Lý Sơn - Quảng Ngãi du khách có thể mua bánh bó về làm quà, cho bạn bè người thân, ngoài ra du khách còn mua những hải sản của đảo như: Mực khô, cá khô, tôm khô...
Vậy đến với tour du lịch Lý Sơn - Quảng Ngãi du khách có thể mua bánh bó về làm quà, cho bạn bè người thân, ngoài ra du khách còn mua những hải sản của đảo như: Mực khô, cá khô, tôm khô...
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




