Thưởng thức món đặc sản chỉ có tại Huế
Để thưởng thức món ăn này, du khách cần phải vượt qua một quãng đường khá xa, điều này đã khiến nhiều người quyết định bỏ qua nó. Tuy nhiên, chỉ cần một lần thử là bạn sẽ mong muốn thưởng thức món đặc sản này ngay từ trước.

Khi đến với du lịch Huế, nhiều du khách đã được trải nghiệm vô số đặc sản địa phương hấp dẫn như bún bò Huế, nem lụi, bún thịt nướng và các loại chè, bánh,... Nhưng có một món đặc sản khiêm tốn hơn, không nổi tiếng nhưng cũng đã góp phần làm nên danh tiếng cho một ngôi làng - đó là món bánh khoái cá kình từ làng Chuồn.
Bánh khoái cá kình là một món ăn truyền thống xuất xứ từ làng An Truyền của thành phố Huế. Người dân địa phương thường gọi nó là bánh khoái cá kình từ chợ làng Chuồn - nơi là một thị trấn của làng An Truyền.
Bánh khoái cá kình là một món ăn truyền thống xuất xứ từ làng An Truyền của thành phố Huế. Người dân địa phương thường gọi nó là bánh khoái cá kình từ chợ làng Chuồn - nơi là một thị trấn của làng An Truyền.

Bánh khoái cá kình là một món đặc sản độc đáo không chỉ về hình thức mà còn về hương vị. Tên gọi của nó đã thu hút sự chú ý của mọi người từ ban đầu, cùng với cách làm độc đáo, tạo nên một dấu ấn đậm nét trong lòng của những người thưởng thức. Tại Huế, món bánh xèo thường được gọi là bánh khoái, có lẽ là do cách làm của nó.
Bánh khoái thường được chế biến bằng cách "đổ bánh" trực tiếp vào các chiếc chảo nhỏ trên bếp củi hoặc bếp than, và khi dầu ăn rơi xuống than sẽ tạo ra một lớp khói mù mịt bao quanh bếp lửa, điều này khiến mọi người gọi nó là bánh khói. Nhưng theo cách diễn đạt đặc trưng của người Huế, chúng được gọi là bánh khoái.
Bánh khoái thường được chế biến bằng cách "đổ bánh" trực tiếp vào các chiếc chảo nhỏ trên bếp củi hoặc bếp than, và khi dầu ăn rơi xuống than sẽ tạo ra một lớp khói mù mịt bao quanh bếp lửa, điều này khiến mọi người gọi nó là bánh khói. Nhưng theo cách diễn đạt đặc trưng của người Huế, chúng được gọi là bánh khoái.

Xưa kia khi muốn thưởng thức bánh khoái cá kình, người ta phải mạo hiểm vượt xa đến chợ làng Chuồn, cách trung tâm thành phố khoảng 9km. Tuy nay, tại các nhà hàng hải sản ở thành phố Huế, món này đã trở nên phổ biến. Nhưng không thể phủ nhận rằng, hương vị ngon nhất, độc đáo nhất vẫn thuộc về bánh khoái cá kình từ chợ làng Chuồn.
Điều đặc biệt ở đây là, thường thì người bán bánh khoái cá kình ở chợ làng Chuồn không có sẵn món này. Thay vào đó, khách hàng phải tự mình đến khu bán cá trong chợ để chọn mua cá kình, sau đó đưa cho họ chế biến. Họ chỉ tính công làm bánh, không tính giá của cá.
Điều đặc biệt ở đây là, thường thì người bán bánh khoái cá kình ở chợ làng Chuồn không có sẵn món này. Thay vào đó, khách hàng phải tự mình đến khu bán cá trong chợ để chọn mua cá kình, sau đó đưa cho họ chế biến. Họ chỉ tính công làm bánh, không tính giá của cá.

Khi tham gia những tour du lịch Huế bạn sẽ được tự tay lựa chọn những con cá kình tươi ngon, vừa được đánh bắt, sau đó giao cho người chế biến bánh khoái. Trong chợ, du khách có thể dễ dàng nhận biết các quán của các ô, các mệ đang nấu bánh xèo cho khách.
Cá kình được chiên vàng trong chảo trước khi đổ bột bánh đã được khuấy đều và thêm gia vị vào khi cá đã thơm phức. Thịt cá kình chín sẽ có màu vàng ươm và mềm mại. Bánh khoái cá kình thường được ăn kèm với nước mắm nhĩ, thêm ớt và nước mắm chua ngọt. Cá kình thì thường được ngâm trong nước mắm nhĩ, trong khi bánh khoái thì được chấm với nước mắm chua ngọt.
Cá kình được chiên vàng trong chảo trước khi đổ bột bánh đã được khuấy đều và thêm gia vị vào khi cá đã thơm phức. Thịt cá kình chín sẽ có màu vàng ươm và mềm mại. Bánh khoái cá kình thường được ăn kèm với nước mắm nhĩ, thêm ớt và nước mắm chua ngọt. Cá kình thì thường được ngâm trong nước mắm nhĩ, trong khi bánh khoái thì được chấm với nước mắm chua ngọt.

Hương vị của bánh khoái cá kình là sự hòa quyện của độ dai, ngọt và thịt cá béo ngậy, kết hợp với vị ngọt của tinh bột gạo. Sự quyến rũ còn được tăng thêm bởi vị của hành lá phi mỡ và sự tươi xanh của rau sống.
Theo truyền thống, khi ăn cá kình, không nên bỏ phần ruột vì nó chứa nhiều chất giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ, đặc biệt là trong mùa hè. Vì vậy, để thưởng thức món ăn đặc biệt này, bạn nên đến đầm Chuồn vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 8, mùa cá kình sinh sản.
Theo truyền thống, khi ăn cá kình, không nên bỏ phần ruột vì nó chứa nhiều chất giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ, đặc biệt là trong mùa hè. Vì vậy, để thưởng thức món ăn đặc biệt này, bạn nên đến đầm Chuồn vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 8, mùa cá kình sinh sản.

Ngoài bánh khoái cá kình, bạn cũng có thể mua các loại cá khác, tôm, mực... tùy theo sở thích và mang đến các tiệm bánh khoái để chế biến. Tự tay lựa chọn những con cá kình, tôm, mực tươi ngon nhất và quan sát chúng được chế biến thành bánh khoái cũng là một trải nghiệm thú vị, mới mẻ đối với nhiều du khách.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




