Hotline 1

Hotline 2
0915.465.986
Giấy phép

Top 6 địa điểm nên ghé khi đi du lịch Hà Lan

Hà Lan nơi nổi tiếng với những cánh đồng hoa tulip đua nhau khoe sắc thắm, bên cạnh đó Hà Lan còn đón chào du khách với những danh thắng nổi tiếng hay khám phá quanh vùng thôn quê thanh bình, những làng mạc hay bên các khu vui chơi giải trí và tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn.

Công viên quốc gia Hoge Veluwe: Đây là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất ở Hà Lan nằm ở phía rìa đông nam Veluwe, thuộc tỉnh Gelderland. Cảnh quan ở đây vô cùng đa dạng và thoáng đãi thích hợp cho những loài động vật quý hiếm như hươu đỏ, lợn rừng, cáo…Đến với công viên này bạn sẽ được trải nghiệm và khám phá thế giới tự nhiên vô cùng hấp dẫn, và là một trong những điểm đến không thể thiếu trong hành trình tour du lịch Châu Âu.
Thủ đô Amsterdam: Nơi trung tâm chính trị và văn hoá lâu đời tại Hà Lan, Amsterdam được nhiều du khách ghé tới khi đến quốc gia hạnh phúc này. Đến đây bạn sẽ cảm nhận được sự sầm uất nhộn nhịp của một thành phố lớn này ngắm nhìn và chụp ảnh những kiến trúc cổ kính lâu đời mang đậm nét Hà Lan. Đặc biệt là bạn không nên bỏ qua trải nghiệm ngồi trên thuyền dọc theo kênh đào Amsterdam ngắm nhìn cảnh vật hai bên kênh đào chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi.
Làng Kinderdijk: Được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1997 với khoảng 20 chiếc cối xay gió và di tích khác. Với địa hình nằm dưới mực nước biển và cạnh hai con sông Lek và Noord, người dân nơi đây đã làm một hệ thống cối xay gió đồ sộ nhìn rất to để bơm nước ra sông tránh ngập lụt. Chính vì những chiếc cối xay gió to lớn và đặc biệt như thế này nên đây được coi là biểu tượng của Hà lan. Ngoài những cối xay gió ra, đến đây bạn còn được ngắm nhìn bức tranh đồng quê với hình ảnh ngôi làng xinh đẹp được ôm trọn bởi dòng sông thơ mộng.
Toà thị chính Delft: Được xây dựng theo phong cách phục hưng thông qua bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Hendrick de Keyser, nơi đây trở thành một địa điểm nổi tiếng của Hà Lan thu hút rất nhiều khách du lịch. Delft còn nổi tiếng với những món đồ gốm xanh và trắng, không những vậy nơi đây còn sở hữu những khu phố cổ xinh đẹp. Tới Delft bạn nên ghé thăm Nieuwe, Oude Kerk và Quảng Trường chính nhé, ở đây bạn có thể mua được các đặc sản địa phương nữa đó.
Làng Giethoorn: Được mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất thế giới với vẻ đẹp đầy cổ kính, hàng năm ở đây đón một lượng khách khổng lồ tới thăm. Thăm làng cổ Giethoorn sẽ thú vị hơn nếu bạn chọn đi bằng thuyền, điều này góp phần không nhỏ bảo vệ môi trường trong lành của ngôi làng, đi thuyền ngắm nhìn 2 bên bờ với những vườn hoa rực rỡ sắc màu và đắm mình trước cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Đây là điểm đến trong mơ của rất nhiều du khách.
Công viên Keukenhof: Hay còn gọi là vườn hoa Keukenhof là một vườn hoa lớn nhất thế giới nằm ở thị trấn Lisse. Tới đây bạn được chiêm ngưỡng nhiều loài hoa vô cùng đặc sắc. Điều đặc biệt ở đây chính là Lễ hội hoa Tulip diễn ra vào tháng 3 cho tới tháng 5 hằng năm, thu hút rất nhiều khách du lịch trên thế giới đến khám phá. Đây chính là nơi để bạn tha hồ chụp những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

Các tin khác

Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ

Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ

Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Chi tiết
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn

Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn

Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".

Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chi tiết
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh

Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh

Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Chi tiết
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế

Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế

Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.
Chi tiết
Liên hệ
0915.465.986