Top những món ăn ngon tại Đà Nẵng
Đà Nẵng không chỉ cuốn hút vì vô số cảnh đẹp khiến du khách mê mẩn mà còn nổi tiếng với những món ăn ngon đến khó quên, đặc biệt khi đến du lịch vào năm mới du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết của nơi đây. Chuyến du xuân của bạn sẽ thật tuyệt vời nếu vừa có cảnh đẹp vừa có nhiều món ăn ngon đúng không nào. Cùng Lê Travel điểm qua những món ngon không thể bỏ lỡ khi đi du lịch tại Đà Nẵng dịp Tết này nhé!
Bánh tổ

Dù bạn có thích những món ăn vặt hay không thì bạn vẫn sẽ bị mê mẩn với món bánh tổ Đà Nẵng này thôi. Nó không chỉ hấp dẫn từ hình dáng, màu sắc bên ngoài mà còn thu hút bởi hương thơm, vị ngọt bùi bên trong. Bánh là sự hoà quyện của gạo nếp, của đường, nước gừng tươi và cả hương thoang thoảng của lá chuối khô gói bên ngoài. Bánh có thể cắt ra từng miếng nhỏ rồi ăn ngay nếu muốn bánh dẻo, hoặc đem nướng trên than hồng, cũng có thể cắt nhỏ rồi chiên bằng dầu cho phồng lên, bánh sẽ vừa thơm vừa có màu vàng đẹp mắt. Nhâm nhi bánh cùng một ly trà nóng và trò chuyện cùng người thân cũng là một trải nghiệm khá thú vị đúng không nào!
Tré Bà Đệ
Tré Bà Đệ

Tré là một món đặc sản đặc biệt của Đà Nẵng, nó ngon và lạ miệng đối với mọi du khách. Tré được làm từ thịt lợn trộn cùng gia vị là nước mắm, tỏi, riềng, mè… và được lót bên ngoài bằng lá ổi tươi. Tré sau khoảng 2 – 3 ngày ủ lên men sẽ có vị chua chua ngọt ngọt quyện với hương thơm của lá ổi, phần thịt thì dai dai, giòn giòn. Tré dù ăn nhiều cũng không cảm thấy ngấy nên rất được yêu thích, nó có thể dùng làm món khai vị, trộn chung với rau củ thái sợi hoặc làm mồi nhậu. Giá thành của tré cũng khá rẻ, du khách có thể mua để làm quà Tết cho người thân, bạn bè khi đến tour du lịch Đà Nẵng.
Bê thui Cầu Mống
Bê thui Cầu Mống

Bê thì có ở nhiều nơi nhưng bí quyết gia truyền là điểm đặc biệt, khác lạ của bê thui Đà Nẵng so với những nơi khác. Thịt bê thơm, mềm và không bị dai, sau khi thui thịt vẫn giữ được độ ẩm, không bị khô và bì giòn mềm vừa phải. Ăn kèm với thịt bê thì không thể thiếu chuối xanh, khế chua, dưa chuột, đu đủ thái mỏng, đặc biệt là rau Trà Quế đặc trưng của vùng đất Hội An để làm món ăn bớt ngấy và gia tăng thêm vị ngon cho thịt bê. Nước chấm cũng là một điều đặc biệt của món ăn này, nước mắm cá cơm được pha chế công phu, độ mặn được giảm bớt, có độ ngọt của đường, chua của chanh, cay của ớt và vị thơm đặc trưng của cá biển.
Gỏi cá Nam Ô
Gỏi cá Nam Ô

Là một vùng đất miền biển, Đà Nẵng cũng nổi tiếng với nhiều món hải sản hấp dẫn, nhưng đặc biệt nhất là một món đặc sản cá gọi là gỏi cá Nam Ô. Cá được dùng cho món gỏi này là cá trích, loài cá được đánh bắt nhiều ở làng chài Nam Ô. Gỏi là phải dùng nguyên liệu cá tươi sống hoàn toàn nên nếu du khách muốn thưởng thức món gỏi tươi ngon và ngọt vị nhất thì phải thưởng thức ngay tại Nam Ô.
Chả bò
Chả bò

Chả là một món ăn không thể thiếu vào ngày Tết, khi đến tour du lịch Đà Nẵng chắc chắn du khách không khỏi xuýt xoa với món chả bò của nơi đây. Chả được làm từ thịt những con bò chăn thả tự nhiên nên thịt rất săn chắc, chả làm ra có màu hồng đỏ đẹp mắt, ăn vào cảm thấy được vị ngọt nhè nhẹ, không ngấy.
Còn chần chờ gì nữa, Tết này hãy cùng người thân, bạn bè đến ngay tour du lịch Đà Nẵng để thoả mãn dạ dày cùng những món ăn vừa lạ vừa ngon ngay nào!
Còn chần chờ gì nữa, Tết này hãy cùng người thân, bạn bè đến ngay tour du lịch Đà Nẵng để thoả mãn dạ dày cùng những món ăn vừa lạ vừa ngon ngay nào!
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




