Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng Hè
Sôi động một mùa hè rực rỡ bên biển đảo Đà Nẵng, du khách sẽ được hòa mình vào không khí của lễ hội, với nhiều trò chơi hấp dẫn trên biển sẽ mang đến cho du khách những cảm giác thích thú và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Lễ hội mùa hè Đà Nẵng diễn ra từ 11/6 - 15/8, với nhiều chương trình hấp dẫn hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều điều bất ngờ, thú vị mỗi khi có dịp đặt chân đến thành phố biển.
Trải nghiệm lễ hội âm nhạc một mùa hè trên biển Đà Nẵng, tận hưởng một mùa ẩm thực hấp dẫn trên biển Đà Nẵng sôi động, những show diễn nghệ thuật sôi động, vũ hội nhộn nhịp trong đêm đại hội với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Trải nghiệm lễ hội âm nhạc một mùa hè trên biển Đà Nẵng, tận hưởng một mùa ẩm thực hấp dẫn trên biển Đà Nẵng sôi động, những show diễn nghệ thuật sôi động, vũ hội nhộn nhịp trong đêm đại hội với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Nếu có dịp đi du lịch Đà Nẵng hè du khách sẽ hòa mình trong không khí sôi động, và tưng bừng cùng nhiều chương trình sôi nổi, được diễn ra bên bờ sông Hàn, với những vũ hội đường phố, đêm An Thượng, bãi biển đêm Mỹ An.

Ngoài ra đến với du lịch Đà Nẵng vào dịp hè bên cạnh những lễ hội sôi động, du khách còn được tham gia các chương trình chơi giải trí Danabeach, và tham gia nhiều chương trình âm nhạc đường phố, nhạc trẻ, tuồng, ảo thuật...
Bên cạnh đó du khách còn được tham gia các cuộc thi sôi động diễn ra trên biển như: Cuộc thi cosplay, chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, gian hàng văn hóa - ẩm thực...
Bên cạnh đó du khách còn được tham gia các cuộc thi sôi động diễn ra trên biển như: Cuộc thi cosplay, chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, gian hàng văn hóa - ẩm thực...

Mùa hè tại thành phố biển Đà Nẵng du khách còn được thưởng thức những món ăn ngon, ngập tràn trong hương vị của thành phố biển, trong dịp này tại Bà Nà cũng diễn ra lễ hội bia diễn ra vô cùng sôi động.
Bắt đầu màu lễ hội là lễ hội carnival đường phố, diễn ra vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong tháng 7, với màn diễu hành của các đoàn xe, quảng bá du lịch Đà Nẵng như: Thế giới đại dương, bảo tàng điêu khắc Chăm, Cầu Rồng, thác Thần Mặt trời, cổng Thời gian, trống đồng, Cầu Vàng và các điểm tham quan nổi tiếng tại Đà Nẵng.
Bắt đầu màu lễ hội là lễ hội carnival đường phố, diễn ra vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong tháng 7, với màn diễu hành của các đoàn xe, quảng bá du lịch Đà Nẵng như: Thế giới đại dương, bảo tàng điêu khắc Chăm, Cầu Rồng, thác Thần Mặt trời, cổng Thời gian, trống đồng, Cầu Vàng và các điểm tham quan nổi tiếng tại Đà Nẵng.

Đại hội mùa du lịch biển Đà Nẵng năm nay sẽ diễn ra với quy mô lớn, và cũng là sự hội tụ âm của các dòng nhạc lớn, gồm: Dân gian đương đại, EDM, Pop, Rock và Hip hop, tham dự lễ hội có nhiều nghệ sỹ tên tuổi hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một kỳ nghỉ đầy lý thú.

Vậy hãy đồng hành cùng Lê Travel đến với tour du lịch Đà Nẵng hè để được hòa mình vào không khí của lễ hội, và tham gia những trò chơi đầy lý thú, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một kỳ nghỉ hoàn hảo nhất bên màu hè biển Đà Nẵng.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




