Hotline 1

Hotline 2
0915.465.986
Giấy phép

6 địa điểm chụp ảnh hoa Dã Quỳ đẹp nhất ở Đà Lạt

"Đà Lạt Lập đông hoa vàng vừa mới nở" đó là câu hát nhắc về loài hoa Dã Quỳ vàng thắm và thời gian bắt đầu 1 mùa hoa là lúc thời tiết lập đông – tháng 11.

1.    Loài hoa dại nhưng sức sống mãnh liệt mang tên Dã Quỳ
Tháng 11 là tháng của hoa dã quỳ Đà Lạt. Tuy loài hoa này không quá kiêu sa, lộng lẫy, chỉ mọc ở ven đường nhưng màu sắc của nó làm rực rỡ cả một bầu trời tuyệt đẹp. Dã quỳ là một loài hoa dại đẹp nổi tiếng. Loài hoa này bạn có thể bắt gặp ở Tây Nguyên hay vùng núi phía Bắc nhưng có lẽ nó chỉ đẹp nhất khi thuộc về Đà Lạt. Cứ đến tháng 10, tháng 11, dã quỳ lại đem theo sắc vàng sưởi ấm những ngày mưa ẩm ướt của phố núi. Những cung đường đèo chênh vênh được khoác một tấm áo mới, sắc vàng rực sáng cả một khoảng trời. hãy cùng Lê Travel checkin 6 địa điểm chụp hoa Dã Quỳ đẹp nhất ở Đà Lạt nhé!
2.    Địa điểm chụp ảnh hoa dã quỳ đẹp nhất ở Đà Lạt

Cầu Đất
Đây có thể được xem là cung đường ngắm hoa Dã Quỳ đẹp nhất tại Đà Lạt, khu vực dọc theo cung đường từ Trại Mát về đến đồ trà Cầu Đất, hoa dã Quỳ nở vàng rực hai bên đường, và đây cũng là mùa hồng giòn Đà Lạt đang chín nên bạn sẽ tha hồ đắm chìm vào không gian thiên nhiên xinh đẹp hai bên cung đường này. Qua hết đèo D'ran là địa phận của thị trấn Đơn Dương, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cung đường với hoa Dã Quỳ vàng rực hai bên và chân đập nước Đa Nhim là nơi hoa Dã Quỳ Đà Lạt rực rỡ nhất.

Nếu đi từ Cầu Đất về Đà Lạt, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều loài hoa này mọc ở hai ven đường. Không những thế, đến với du lịch Đà Lạt vào tháng 11 bạn hãy đi trên cung đường này, chiêm ngưỡng đồi chè Cầu Đất xanh ngắt. Đi tiếp từ Đà Lạt đến đèo D’ran về đoạn đường Phi Nôm – Tu Tra, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đồi hoa dã quỳ rực.

Đà Lạt – Quốc lộ 20 – Liên Khương
Đoạn đường từ sân bay Liên Khương về đến Đà Lạt cũng ngập tràn sắc hoa của loài hoa này. Nếu nhìn trên những quả đồi, bạn sẽ ngỡ ngàng vì lúc này quả đồi được nhuộm một màu vàng tươi của sắc hoa rực rỡ.

Làng hoa Vạn Thành – Tà Nung- Thác Voi – Lang Biang
Đây là cung đường săn hoa Dã Quỳ Đà Lạt kết hợp tham quan các điểm đến hấp dẫn tại khu vực ngoại thành Đà Lạt. . Trên đường từ Đà Lạt đi làng hoa Vạn Thành, bạn sẽ không chỉ chiêm ngưỡng mỗi dã quỳ thôi đâu, còn có rất nhiều loài hoa khác nữa. Trên đoạn đường này bạn sẽ được đắm mình trong rừng hoa Dã Quỳ bên trong khu vực sân bay Cam Ly, nơi đây có những lối đi đường đất xuyên qua sân bay, dọc hai bên cung đường này hoa Quỳ nở rộ khắp nơi...Ngoài ra đến đường đèo Tà Nung, núi Langbiang mùa hoa Dã Quỳ Đà lạt cũng khoe sắc khắp hai bên đường, bạn có thể dừng chân chụp ảnh bất kỳ nơi nào bạn thích.

Đèo Pren
Đèo Prenn là một trong những cung đường đèo ngắm hoa dã quỳ Đà Lạt được nhiều bạn trẻ yêu thích. Vào mùa hoa dã quỳ, sự kết hợp hài hòa giữa cũng đường đèo quanh co và những con đường thông hai bên đèo. Cùng với sắc vàng của hoa dã quỳ sẽ tạo nên những bức hình tuyệt đẹp.

Đường hoa Dã Quỳ tuyến Dinh 3 - Hồ Tuyền Lâm – Đường hầm đất sét
Bắt đầu xuất phát từ Dinh 3 bạn sẽ đi qua một đoạn đường dài có hoa dã quỳ. Đến ngã ba bạn rẽ hướng theo đường và khu du lịch Đường hầm đất sét. Từ đoạn rẻ này bạn sẽ gặp rất nhiều hoa dã quỳ ở khu vực hồ Tuyền Lâm.

Nếu đi cung đường này bạn có thể kết hợp tham quan hồ Tuyền Lâm, Thiền Viện Trúc Lâm và đường hầm đất sét.

Dã quỳ trung tâm thành phố Đà Lạt:
Không phải đi đâu xa, ngay trong thành phố Đà Lạt bạn cũng có thể ngắm hoa dã quỳ. Hoa dã quỳ mộc ở khu vực trung tâm thành phố thì thường không được nhiều bằng các khu vực ngoại ô. Một số địa điểm nhiều hoa dã quỳ như trường Đại học Đà Lạt, đường vào Chủng viện Minh Hòa. Hay đoạn đường Phạm Hồng Thái bên cạnh nhà ga Đà Lạt.

Các tin khác

Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ

Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ

Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Chi tiết
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn

Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn

Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".

Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chi tiết
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh

Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh

Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Chi tiết
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế

Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế

Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.
Chi tiết
Liên hệ
0915.465.986