du lịch tết Hà Giang có gì
Hà Giang – một vùng đất bình dị, mộc mạc nhưng lại làm siêu lòng biết bao bước chân lữ khách. Khi đặt chân đến mảnh đất địa đầu Tổ quốc này, du khách không khỏi xao xuyến trước cảnh thiên nhiên thì hoang sơ đến thuần khiết, con người thân thiện, dễ mến. Đó là lý mà mà hàng năm lại có hàng nghìn lượt khách du lịch đổ về đây vào mỗi dịp tết đến xuân về. Hãy cùng Lê Travel xem du lịch tết Hà Giang có gì mà lại thu hút đến vậy nhé!

Mỗi độ xuân về Hà Giang lại chào đón du khách với bao màu sắc rực rỡ, nổi bật như màu tím ngắt của hoa tam giác mạc, những cánh đồng hoa cải vàng, những vườn hoa mận trắng, hoa đào hồng và những bông hoa ban trắng muốt. Nếu nói đến Hà Giang vào dịp tết giống như bước vào “tiên cảnh” thì cũng không phải nói quá đâu bởi cảnh vật nơi đây thật sự làm người ta khó có thể quên được.
Thời tiết Hà Giang dịp tết
Thời tiết Hà Giang dịp tết

Hà Giang những ngày này đang độ vào xuân nên tiết trời dễ chịu và khá ấm áp, ban ngày thoáng đãng và có nắng nhẹ, ban đêm nền nhiệt giảm xuống nên có chút se lạnh. Đến với du lịch Hà Giang mùa này du khách vẫn cần phải chuẩn bị thêm áo ấm để có thể đảm bảo sức khoẻ thật tốt cho những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Tham quan Hà Giang dịp tết
Tham quan Hà Giang dịp tết

Những cánh đồng hoa cải vàng rực mênh mông hứa hẹn mang đến cho du khách một địa điểm check-in vô cùng lung linh. Giữa những dãy núi hùng vĩ, hoa cải vàng vươn mình lên, nở rộ, toả hương khắp núi rừng Đông Bắc.
Bên cạnh đó là vẻ đẹp ngây ngất của hoa đào, hoa mận tại bản Phó Bảng, Lũng Táo, Lũng Cú, Sủng Là… Màu trắng của hoa mận, màu hồng của hoa đào xen với những nếp nhà sàn ẩn hiện tạo nên một vùng cảnh sắc hữu tình, nên thơ hút hồn bao du khách.
Được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai, rừng thông Yên Minh có những cây thông xanh rì, vươn cao vút giữa đồi núi chập trùng. Những cây thông trải dài hàng chục km, xen với rừng tre, con đường mòn cùng với những ngôi nhà trình tường tạo ra một Yên Minh yên bình đến khó tả.
Bên cạnh đó là vẻ đẹp ngây ngất của hoa đào, hoa mận tại bản Phó Bảng, Lũng Táo, Lũng Cú, Sủng Là… Màu trắng của hoa mận, màu hồng của hoa đào xen với những nếp nhà sàn ẩn hiện tạo nên một vùng cảnh sắc hữu tình, nên thơ hút hồn bao du khách.
Được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai, rừng thông Yên Minh có những cây thông xanh rì, vươn cao vút giữa đồi núi chập trùng. Những cây thông trải dài hàng chục km, xen với rừng tre, con đường mòn cùng với những ngôi nhà trình tường tạo ra một Yên Minh yên bình đến khó tả.

Là một cung đường đẹp nhất cao nguyên đá, đèo Mã Pì Lèng thử thách những người thích sự mạo hiểm khi con đường nằm chênh vênh giữa một bên là núi đá cao vun vút, một bên là vực sâu thăm thẳm. Đứng từ trên cao nhìn ra xa là đồi núi trùng điệp, màn mây trắng xoá và dòng sông Nho Quế uốn lượn dưới chân.
Cao nguyên đá Đồng Văn hẳn là cái tên không còn xa lạ gì với tất cả mọi người rồi đúng không nào. Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được cả thế giới biết đến, nơi đây có cảnh thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo, đặc biệt là nơi lưu giữ nền văn hoá hết sức độc đáo của các dân tộc H’Mông, Lô Lô, Pu Chéo, Dao.
Cao nguyên đá Đồng Văn hẳn là cái tên không còn xa lạ gì với tất cả mọi người rồi đúng không nào. Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được cả thế giới biết đến, nơi đây có cảnh thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo, đặc biệt là nơi lưu giữ nền văn hoá hết sức độc đáo của các dân tộc H’Mông, Lô Lô, Pu Chéo, Dao.

Thung lũng Sủng Là là một trong những địa điểm khi đi du lịch tết Hà Giang mà bạn nên đến. Bên trong thung lũng là vẻ đẹp mộc mạc, yên bình của những mái nhà, ruộng ngô, những dải hoa tam giác mạch dịu dàng. Vào dịp tết đến những vườn hoa mận, hoa lê và hoa hồng cũng đua nhau nở rộ rất đẹp.
Núi Cấm Sơn là một vùng núi hoang sơ, có địa thế hiểm trở. Đường lên núi có suối Thanh Long, suối Tiên… trên núi có hồ nước lớn và nhiều hang động như: hang Ông Thẻ, hang Ông Hổ, động Thuỷ Tiên… Nhìn từ trên núi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh non nước Hà Giang và thành phố hoa lệ phía dưới chân núi.
Đến Hà Giang ăn gì?
Núi Cấm Sơn là một vùng núi hoang sơ, có địa thế hiểm trở. Đường lên núi có suối Thanh Long, suối Tiên… trên núi có hồ nước lớn và nhiều hang động như: hang Ông Thẻ, hang Ông Hổ, động Thuỷ Tiên… Nhìn từ trên núi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh non nước Hà Giang và thành phố hoa lệ phía dưới chân núi.
Đến Hà Giang ăn gì?

Ẩm thực cũng là một trong những điểm đặc biệt thu hút du khách của mảnh đất bình dị này. Một món ăn khiến bạn “ưng cái bụng” liền phải kể đến đó là cháo ấu tẩu. Để nấu món cháo này khá mất thời gian bởi vì nguyên liệu để nấu là củ ấu tẩu – một loại củ có chất độc cực mạnh. Khi ăn cháo thực khách sẽ cảm nhận được cái beo béo của gạo, của nước chân giò, của trứng, mùi thơm của các loại gia vị và vị đắng đắng đặc biệt của củ ấu tẩu. Là loại củ độc nhưng qua cách chế biến độc đáo của đồng bào nơi đây nó lại trở thành một món ăn tốt cho sức khoẻ, giúp người ăn có giấc ngủ sâu hơn, xua tan đi những mệt mỏi của một ngày dài.
Thắng cố - một món ăn được nấu từ thịt và nội tạng ngựa hoặc bò, là món ăn dân dã của người Mông. Một tô thắng cố nghi ngút với mùi thơm của thảo quả, hạt dổi, sả, ớt, tiêu quyện với vị béo ngậy của thịt và mùi ngai ngái đặc trưng của thắng cố làm ấm không gian giữa cái thời tiết se lạnh của Hà Giang.
Thắng cố - một món ăn được nấu từ thịt và nội tạng ngựa hoặc bò, là món ăn dân dã của người Mông. Một tô thắng cố nghi ngút với mùi thơm của thảo quả, hạt dổi, sả, ớt, tiêu quyện với vị béo ngậy của thịt và mùi ngai ngái đặc trưng của thắng cố làm ấm không gian giữa cái thời tiết se lạnh của Hà Giang.

Nếu đến Hà Giang mà không thử ăn cơm lam Bắc Mê thì thật đáng tiếc. Được làm từ những loại gạo nếp thơm ngon nổi tiếng, cơm lam là sự kết hợp hài hoà giữa gạo nếp và hương tre, nấu trên bếp than hoa tạo ra một hương vị hấp dẫn níu chân bao du khách.
Ngoài ra, kết thúc chuyến du xuân bạn có thể tìm một số đặc sản nổi tiếng của Hà Giang mua về làm quà cho bạn bè người thân như: Rượu ngô, thịt trâu gác bếp, bánh tam giác mạch, mật ong bạc , hồng không hạt, cam sành…
Ngoài ra, kết thúc chuyến du xuân bạn có thể tìm một số đặc sản nổi tiếng của Hà Giang mua về làm quà cho bạn bè người thân như: Rượu ngô, thịt trâu gác bếp, bánh tam giác mạch, mật ong bạc , hồng không hạt, cam sành…

Tết đến xuân về mà khởi đầu năm mới tại vùng đất địa đầu Tổ quốc thế này thì thật ý nghĩa đúng không nào. Bạn còn đắn đo gì nữa. Hãy chọn ngay tour du lịch Hà Giang tết để cùng nhau say đắm trước cảnh sắc tuyệt vời của nơi đây thôi nào.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




