Hải đăng Đại Lãnh Phú Yên
Hải đăng Đại Lãnh nơi đón ánh bình minh đầu tiên tại Phú Yên, đến đây du khách sẽ đón những tia nắng đầu tiên khi mặt trời vừa ló rạng trong khung cảnh thiên nhiên như hòa quện vào nhau tạo nên một bức tranh sinh động nơi biển đảo.

Để đến được Mũi Đại Lãnh du khách hãy đi men theo cung đường ven biển, nằm ngay dưới chân đèo cả du khách vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh với những hàng phi lao đang đung đưa trước gió, một bên là biển đảo với làn nước trong xanh như màu ngọc bích, một bên là những hàng cây xanh rì, càng tô thêm vẻ đẹp cho vùng duyên hải Miền Trung.

Ngay dưới chân đèo cả du khách ngắm nhìn ngọn Hải Đăng cao sừng sững là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình tour du lịch Phú Yên, hai bên đường đến đây du khách sẽ băng qua các bậc thang trên cao cung đường quanh co, theo triền núi với những hàng rào chắn, càng lên cao du khách ngắm nhìn biển đảo thơ mộng, trong ánh nắng chói chang của vùng đất duyên hải Miền Trung.

Lên đến Hải đăng Đại Lãnh du khách ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của biển bãi Môn với làn nước trong xanh, những con sóng xô bồ, một khung cảnh biển trời mênh mông, một tuyệt tác mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Phú Yên.
Đến đây du khách không chỉ hào mình vào khung cảnh thanh bình, mà còn được ngắm ánh bình minh đẹp nhất vào lúc 5h sáng, đứng từ trên cao du khách ngắm ánh mặt trời từ từ nhô lên, một màu đỏ rực rỡ, sẽ là một trải ngiệm thú vị trong hành trình du lịch Phú Yên.
Đến đây du khách không chỉ hào mình vào khung cảnh thanh bình, mà còn được ngắm ánh bình minh đẹp nhất vào lúc 5h sáng, đứng từ trên cao du khách ngắm ánh mặt trời từ từ nhô lên, một màu đỏ rực rỡ, sẽ là một trải ngiệm thú vị trong hành trình du lịch Phú Yên.

Có thể nói Hải đăng Đại Lãnh là điểm đến đang được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan thưởng ngoạn. Đặc biệt là giới trẻ đến đây không chỉ ngắm ánh bình minh hít hà bầu không khí trong lành, mà đến đây du khách còn có dịp để lưu lại cho mình những tấm hình tuyệt đẹp bên bạn bè người thân.
Đến với Hải đăng Đại Lãnh du khách không chỉ thỏa thích ngắm ánh bình minh lên, mà còn được hòa mình vào làn nước biển trong xanh, và thưởng thức những món ăn ngon hấp dẫn, nhất là ngồi trên những nhà thuyền nổi thưởng thức những món hải sản tươi ngon, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình như xua đi bao bộn bề cuộc sống nơi phố thị xô bồ náo nhiệt.
Đến với Hải đăng Đại Lãnh du khách không chỉ thỏa thích ngắm ánh bình minh lên, mà còn được hòa mình vào làn nước biển trong xanh, và thưởng thức những món ăn ngon hấp dẫn, nhất là ngồi trên những nhà thuyền nổi thưởng thức những món hải sản tươi ngon, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình như xua đi bao bộn bề cuộc sống nơi phố thị xô bồ náo nhiệt.
Các tin khác
Khám Phá Mùa Đông Trung Quốc - Hành Trình Săn Tuyết Đáng Nhớ
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Quốc như thế nào. Đó là một buổi sáng tháng 12, khi bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh buốt giá âm 20 độ khiến tôi co rúm người lại, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi quên hết cả cảm giác rét run đó. Cả một thành phố như được phủ lên chiếc áo choàng tuyết trắng, từng bông tuyết vẫn đang rơi lất phất, còn tiếng cười nói của người dân nơi đây pha lẫn trong làn khói trắng bốc lên từ miệng mỗi khi thở ra. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự yêu mùa đông Trung Quốc.
Đi du lịch Trung Quốc, thứ duy nhất bạn không thể mua làm quà dù rất muốn
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện mà chị Hà - một khách hàng của Lê Travel - kể lại sau chuyến đi Côn Minh. Chị bảo đi cả đoàn mà chị tức nhất là lúc đến chợ hoa Đấu Nam. Tưởng tượng nhé, một "vương quốc hoa" rộng lớn nhất châu Á, ngập tràn màu sắc, hương thơm, giá lại còn rẻ bèo. Chị muốn ôm cả đống hoa về tặng mẹ ở nhà, nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở: "Đừng có mua đấy nhé, về không qua được cửa khẩu đâu".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Chị Hà kể với mình là chị vừa buồn vừa tức. Nhìn mấy bó hoa hồng Ecuador size khủng, cúc mẫu đơn đủ màu chỉ vài chục tệ một bó mà không mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi du lịch mà thấy "rất muốn mua một thứ về nhưng không thể".
Khám Phá Quan Độ Cổ Trấn - Nơi Thời Gian Như Lùi Lại Ở Côn Minh
Lần đầu tiên đặt chân đến Quan Độ Cổ Trấn vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhớ mình đã dừng lại giữa con phố lát đá nhỏ, nhìn ánh nắng vàng in trên những mái ngói cong cổ kính và tự hỏi: tại sao mình không biết đến nơi này sớm hơn? Cách trung tâm Côn Minh chỉ khoảng 10km về phía Đông Nam, thị trấn cổ hơn 800 năm tuổi này không ồn ào như Lệ Giang hay Đại Lý, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng, khiến người ta muốn lang thang mãi trong những con phố cổ.
Du lịch Hà Khẩu - Chuyến đi nhỏ qua biên giới mà tôi không ngờ lại hay đến thế
Hôm đó tôi đang nhâm nhi ly cà phê ở Sa Pa thì nghe mấy bạn bên bàn cạnh bàn tán xôn xao về chuyện đi Trung Quốc một ngày. Nghe nói chỉ cần bước qua cây cầu Hồ Kiều là đã sang tận xứ sở tỷ dân, không cần visa, không phải lo lắng nhiều. Tò mò quá, tôi mần ngay. Và thế là chuyến du lịch Hà Khẩu của tôi bắt đầu từ một quyết định bốc đồng như vậy. Giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong các chuyến đi của mình.




